Biết là dùng thuốc là hại rồi, nhưng mà nếu ko có thuốc hỗ trợ thì cái vòng luẩn quẩn béo- nhịn ăn - cuồng ăn - béo cứ luẩn quẩn mãi.



Mình đang cần giảm 8 cân trong 2 tháng, nhưng cần kíp nhất là 5kg trong 1 tháng vì đầu tháng 7 có event quan trọng fai mặc áo dài huhu. Mình đã từng dùng LS xanh rồi, hợp, giảm nhanh lắm. Rồi cưới, bầu bì, sinh con, cai sữa xong, dùng LS hồng ko giảm đc kg nào, quay lại dùng xanh thì mấy viên đầu hợp, sau đó thì nhờn thuốc luôn.



Mấy hôm nay cứ lượn lờ trong topic này để xem review cái Slimfit USA, Bestslim với Perfect slim mà chung quy toàn nick quảng cáo tung hứng là chính. Có cái Apidexin mới nghe là lạ, vào xem toàn nick mới reg tháng 5. Nản luôn.



Bà con ơi vào review hộ em cái chứ đầu em cứ thuốc giảm cân suốt ngày.



P/s: Các chị đừng khuyên ăn kiêng vs tập thể dục thôi nha. Thuốc giảm cân cũng là 1 dạng liệu pháp tâm lý cho em để đỡ cuồng ăn với cả tiếc tiền ạ.