3 du học sinh Việt trốn cách ly đi chơi công viên sẽ bị trục xuất khỏi Hàn Quốc theo thống báo ngày 9-4 của Bộ Tư pháp nước này.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin chính phủ nước này đã ra quyết định trục xuất về nước 3 du học sinh Việt trốn cách ly đi chơi công viên. Đây quả là bản án nghiêm khắc mà có lẽ họ chưa bao giờ ngờ tới. Chỉ vì một phút ham chơi, thiếu suy nghĩ, họ đã phải trả giá quá đắt, ảnh hưởng đến tương lai.

Lần lượt nhập cảnh vào Hàn Quốc từ ngày 28-3 đế 1-4, mặc dù kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 nhưng 3 sinh viên Việt vẫn phải tự cách ly 2 tuần tại Trung tâm đào tạo trẻ Gunsan.

Con trai về nước, mẹ lập "nhà kho dã chiến" cách ly 14 ngày, luôn giữ đúng cự ly 2m, quyết tâm phòng dịch

Tuy nhiên, cả 3 đã có hành động dại dột là trốn ra công viên hồ Eunpa (Gunsan-si) chơi ngày 3-4. Mặc dù thời gian trốn cách ly chỉ kéo dài 5 tiếng từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm nhưng họ đã nhận một bản án trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Bộ tư pháp nước này đã quyết định trục xuất 3 du học sinh Việt trốn cách ly đi chơi công viên.

hình ảnh

Nhà ga ssân bay quốc tế Incheon. Nguồn ảnh: news.joins

Cách họ qua mặt cảnh sát là để điện thoại di động tại nhà để tránh bị theo dõi định vị GPS, nhưng cảnh sát vẫn phát hiện do gọi đến nhưng không có người nghe máy.

Hiện chính phủ Hàn Quốc đang có những đòn trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc với các trường hợp trốn cách ly dù chỉ một vài phút khi bị phát hiện, trong nỗ lực khống chế dịch bệnh, đặc biệt là từ nguồn lây nhập cảnh. Mức xử phạt có thể bị phạt tù, phát tiền lên tới 10 triệu won (gần 200 triệu đồng) hoặc bị trục xuất.

Trường hợp xảy ra với 3 sinh viên Việt quả là một bài học đắt giá, đánh đổi cả tương lai chỉ vì một phút cạn nghĩ, ham chơi. 

Ai rồi cũng phải có sai lầm. Sai lầm là để trưởng thành. Cái giá càng đắt thì bài học càng giá trị. Ít ra đến giờ phút này, có lẹ họ sẽ hiểu được thế nào là trách nhiệm với cộng đồng trong đại dịch. Bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể gây thiệt hại về vật chất. thậm chí là tính mạng con người. Đơn cử là ca “siêu lây nhiễm” số 31 của Hàn Quốc lây virus corona cho hơn 80 người khác. Hoặc bệnh nhân A1.1 tại Chicago (Mỹ) đã lây nhiễm cho ít nhất 15 người và đến nay đã có 3 trường hợp tử vong.

Khi tai họa chưa xảy ra, không có gì để nói. Nhưng nếu nó xảy đến, thời gian không hề quay lại cho chúng ta sửa sai. Bất cứ việc gì trên đời cũng vận hành theo quy luật thời gian, vậy nên khi làm điều gì, hãy hình dung đến kết quả để đưa ra quyết định sáng suốt.

Thêm nữa, bất kỳ du học sinh nào cũng phải nằm lòng là “nhập gia tùy tục”. Khi  đến một nơi nào đó, chúng ta bắt buộc phải tuân theo quy định của nước sở tại.và hiểu về văn hóa của họ để không vi phạm hoặc có hành động phản cảm. Vì chúng ta thậm chí có thể bị phạt tù chỉ vì lơ là, chưa nắm rõ một số quy định tại đây dẫn đến hành vi vi phạm.

Cuối cùng, đừng đùa giỡn với pháp luật, nếu đã biết mà vẫn vi phạm thì phải gánh lấy hình phạt. Không có cái gọi là “năn nỉ, xin xỏ” đối với thể chế một quốc gia.

Hy vọng trường hợp của 3 du học sinh Việt trốn cách ly đi chơi công viên và bị trục xuất khỏi Hàn Quốc sẽ là bài học “khắc cốt ghi tâm” cho các sinh viên Việt Nam đang theo học tại nước ngoài. Hiện nay, trước sự lây lan của virus corona, bất kỳ quốc gia nào cũng có các biện pháp trừng phạt thích đáng dành cho các cá nhân đi ngược lại với nỗ lực chung của cộng đồng trong việc khống chế dịch bệnh..Vậy nên các bạn sinh viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Đồng thời, đừng để phải nhận bản án phạt vì thiếu hiểu biết.

Nguồn bài: https://www.news1.kr/articles/?3901917