Người mẹ tự nguyện nhốt con trong nhà kho cách ly 14 ngày, ý thức phòng dịch Covid-19 của bà thật đáng khâm phục.

Khi đối diện với dịch bệnh, mỗi người có một thái độ ứng xử khác nhau. Nếu một số thiếu ý thức trong việc phòng chống Covid-19, thuê người đi cách ly 14 ngày hộ mình, dương tính nhưng vẫn đòi ở nhà, khai báo gian dối làm lây nhiễm cho cộng đồng... thì đâu đó vẫn có nhiều người, nhiều gia đình cực kỳ chủ động và quyết tâm cao trong phòng chống dịch. 

hình ảnh

Một tài khoản Facebook chia sẻ câu chuyện đầy hài hước: "Đây là cách mẹ em đón con trai ở nước ngoài về. Vì em không có biểu hiện gì nên được về nhà tự cách ly, mẹ em chuẩn bị sẵn phòng kho thành phòng ngủ riêng cho em trong 14 ngày. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, nước rửa tay rồi khoá cửa ạ. Chắc cốp thật luôn".

Những hình ảnh chú thích kèm theo cho thấy bà mẹ đúng là chu đáo và quyết liệt trong phòng dịch, cách ly 14 ngày theo quy định, luôn giữ khoảng cách 2m với con trai.

Ngay khi nghe tin con trai chuẩn bị về nước, bà đã dọn dẹp sạch sẽ nhà kho, chuẩn bị chăn ấm nệm êm, quạt gió và đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cần thiết trong kho.

hình ảnh

Vế nước, chàng trai hơi “chạnh lòng” vì không có cảnh đón tiếp vồn vã, thay vào đó là cảnh mẹ đứng cách xa 2m để đón mình.

hình ảnh

Anh còn khá bất ngờ vì nhà kho đã được trưng dụng làm “phòng cách ly dã chiến”, không chỉ gọn gàng, sạch sẽ mà còn có một phích nước nóng, nước rửa tay, thực phẩm dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe như nước cam, nước tỏi...

hình ảnh

Thôi thì với ngần ấy thứ, cuộc sống trong nhà kho cũng không đến nỗi tệ nhưng anh giật thót mình khi mẹ đóng sầm cửa lại và nhốt anh luôn trong nhà kho. Chỉ khi cần thiết, bà mới hé cửa, thò đầu vào để hỏi han con trai cần gì trong khi vẫn giữ đúng nguyên tắc cách con trai 2m.

hình ảnh

Ngay sau khi đăng đàn "tố" mẹ, bài viết của chàng trai đã nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác. Dân mạng không chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần quyết tâm phòng dịch của bà mẹ mà còn thể hiện sự thông cảm với ca bị cách ly “đặc biệt” này.

Mặc dù có bà mẹ “thiết quân lệnh” như vậy thì hơi “tủi thân” nhưng cũng không kém tự hào vì bà luôn lấy “đại cuộc làm trọng”. Thời gian cách ly 14 ngày rồi sẽ qua thôi, cố nhé chàng trai!