Trước đây, tôi tin tưởng vợ mình tuyệt đối. Bởi vợ tôi sống rất chừng mực, đường hoàng, biết đối nhân xử thế. Nhất là về kinh tế, em rất rõ ràng. Nếu biếu xén thì nhà nội, nhà ngoại đều như nhau. Điều này cũng khiến tôi rất thoải mái, tin tưởng em.

Vợ chồng tôi đều đi làm thuê, lương tháng của tôi với vợ gần bằng nhau. Tôi nhỉnh hơn vợ 2-3 triệu. Tháng nào có lương, tôi đều đưa tất cho em chi tiêu gia đình. Tôi chỉ bớt lại khoảng 2 triệu để ăn trưa và xăng xe, chi tiêu linh tinh mà thôi. Còn vợ tôi cầm, tự chia ra các khoản nhỏ và khoản dự phòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Mỗi khi nhà có việc, tôi vẫn thấy vợ lo liệu được chu đáo. Tết nhất, giỗ chạp, lúc nào em cũng biếu bố mẹ 2 bên rất đều nhau, hoặc có lúc hơn thì nhà nội hơn 1 chút. Hay khi về quê biếu bố mẹ, em cũng công khai hết. Tôi rất thích tính thẳng thắn và sòng phẳng này của vợ. Bản thân tôi chẳng ngờ được, một cô vợ như thế mà cũng có ngày lừa dối tôi đằng sau.

Có một lần nhà bố vợ tôi sửa lại phòng bếp. Tôi đã nói với vợ mang 5 triệu về biếu ông bà. Vợ tôi cũng tỏ ý vui lắm, mang tiền về biếu bố mẹ. Nhưng mãi sau này tôi mới biết, ngoài biếu 5 triệu thì vợ tôi còn biếu thêm 30 triệu nữa. Nhưng tất nhiên số tiền này em giấu diếm không nói cho chồng biết.

Tôi biết được điều này là vô tình hôm về nghe trộm được cuộc nói chuyện của bố mẹ vợ khi đang làm bếp:

“Lần này vợ chồng con Hằng (tên vợ tôi) về mà cái Hằng có biếu tiền 2 triệu bà đừng lấy nữa nhé. Bởi 2 tháng trước, nhà sửa lại bếp, nó cũng giấu diếm cho 30 triệu và 5 triệu chồng nó bảo cầm về rồi”, bố vợ tôi nói.

“Ừ, có lần nào tôi lấy đâu nhưng nó cứ dúi vào túi. Nó cứ bảo con có tiền mới cho được, hết tiền con lại xin”.

“Đấy là tôi cứ dặn bà thế. Bởi nó ở trên đó đi làm cũng vất vả, trăm khoản phải tiêu pha tốn kém”.

“Tôi biết rồi, ông cứ nói nhiều”

Qua cuộc nói chuyện của bố mẹ vợ, tôi vô tình biết được vợ còn lén gửi biếu ông bà ngoại hơn số tiền tôi bảo cho họ. Đặc biệt, tháng nào về cô ấy cũng biếu thêm mẹ đẻ 2 triệu để chi tiêu mà không hỏi tôi lấy 1 lời.

Đợi vợ chồng về lại thành phố, tôi mới quát vào mặt vợ:

“Ai cho phép cô tháng nào cũng mang tiền của 2 đứa về gửi cho bố mẹ 2 triệu? Ai cho phép cô biếu bố mẹ tận 30 triệu ngày họ sửa bếp. Cô có biết, tiền kiếm ra vất vả thế nào không mà bòn rút âm thầm cho nhà đẻ thế? Lại còn không hỏi tôi 1 tiếng nào? Tôi là gì trong cái nhà này?”

“Tôi không lấy tiền của anh. Đây là tiền tôi làm ra, tôi tự kiếm được. Vậy thì tôi gửi về cho bố mẹ ở nhà thì có gì là sai?”

“Tiền của cả vợ và chồng mà giờ cô bảo là tiền của mỗi cô thôi sao. Đấy, có giỏi thì cô cứ tiếp tục lo nữa đi. Đúng là tôi nuôi ong tay áo mà. Còn giấu vụng sau lưng tôi mới sợ nữa chứ”.

“Tôi báo hiếu bố mẹ mà cũng không được sao? Đồ tồi, đồ ích kỷ. Nếu vậy tôi với anh ly hôn đi” 

Cứ thế, vợ tôi chẳng những không thấy có lỗi mà còn dằn dỗi ra mặt khi bị chồng phát hiện dấm dúi cho bố mẹ đẻ nữa chứ. Tôi thì ghét cái kiểu, tiền vợ chồng vất vả cùng kiếm được nhưng cứ lén la lén lút gửi về nhà ngoại mà không thèm hỏi chồng lấy 1 tiếng. Đã thế còn bị vợ bảo là đồ tồi nữa chứ. Tôi có nên ly hôn cô vợ dối trá như vậy không? 

hình ảnhẢnh minh họa internet.