Em là chúa ghét mấy ông chồng vũ phu, hở tý là đánh vợ, rồi đụng tay chân các chị ạ. Chẳng biết các chị đã đọc câu chuyện về người chồng ném cả bình nước nóng lên người vợ mình xôn xao những ngày qua chưa. Em đọc xong mà bức xúc quá, ai chưa đọc thì theo dõi em chia sẻ dưới đây nha.

Suốt những ngày qua, người dân tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An vô cùng bàng hoàng khi biết được sự việc anh Hoàng Văn Chiến (sinh năm 1971) ném cả bình nước nóng hàng chục lít lên người vợ mình là chị Đặng Thị Ngân (sinh năm 1973) và khiến chị bỏng nặng.

Được biết, hai vợ chồng lấy nhau đến nay cũng đã 27 năm, cả hai vợ chồng có với nhau 2 người con. Hiện tại, họ đang kinh doanh dịch vụ giặt là và đồ gỗ nội thất, kinh tế ổn định.

Theo chia sẻ của chị Ngân, tối ngày 2/5 – ngày giỗ của chị dâu nên gia đình tập trung tại nhà anh trai của ông Thụ - anh Chiến để lo công việc. Tuy nhiên, do có người gọi điện thoại liên quan đến công việc nên chị đi sáng xóm Hải Trung (xã Diễn Bích - huyện Diễn Châu) 1 lúc rồi quay trở lại nhà ông Thụ.

Nóng giận, vợ chồng cãi nhau rồi lỡ tay phi nguyên thớt gỗ xuống đường: Hối không kịp

hình ảnhSau trận cãi vã, chồng hiền lành, siêng năng ném bình nước nóng khiến vợ bỏng nặng: Chồng hiền nhưng đừng để họ cục lên. Ảnh: Infonet.

Tuy nhiên, khi chị quay trở lại thì chồng đã đưa con về. 22h cùng ngày chị quay về thì thấy chồng đã ngủ và nghe con trai nói rằng có 1 người đến lấy chăn nhưng chưa trả tiền.

Sau đó, anh Chiến dậy và mắng chị chuyện mất chiếc chăn vì đi về muộn, rồi lại tiếp tục đi ngủ. Đến sáng hôm sau, anh Chiến dậy sớm nấu nước cho thợ mộc và lo lợn gà, còn chị mệt nên dậy muộn hơn.

Đến 7h, cả hai vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau về chuyện mất chiếc chăn, rồi trách móc lại chuyện cũ rằng chị bán chiếc cửa sắt cũ, rồi anh Chiến cầm ấm trà nóng ném về phía chị nhưng chị kịp chạy vào nhà.

“Một lúc sau, ông Chiến đi vào cắm ấm nước sôi để pha mì tôm ăn sáng. Đến gần 8h, tôi đang ngồi xếp chăn thì ông ấy từ trong nhà đi ra ngoài sân, vợ chồng cũng có nói chuyện to tiếng. Ông ấy bực tức nên bưng luôn bình nước giữ nhiệt 10 lít đã pha nước chè (trong ấy có khoảng 5-6 lít nước) ném vào người tôi, rồi tiếp tục ném chiếc ghế vào người”, chị Ngân kể lại.

Người thân sau đó đã nhanh chóng đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu trong tình trạng bỏng nặng phần mặt, bụng và ngực. Tại đây, chị tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chữa trị, với thương tích độ bỏng khoảng 30%.

hình ảnh

Nơi xảy ra sự việc được camera ghi lại. Ảnh: Infonet.

Sau khi được bác sĩ chữa trị, các vết thương hiện đã đỡ hơn, những phần bỏng năng được ghép da, sức khỏe đang tiến triển khá tốt.

Sự việc sau khi xảy ra, chị Ngân tâm sự rằng 2 vợ chồng cưới nhau gần 30 năm, chồng là người cần cù, siêng năng nhưng cục cằn. Khi vợ bị bỏng nặng, anh Chiến cũng đã vào xin lỗi và chăm sóc vợ, không thể hiện thái độ gì cả. Người chồng cũng tâm sự, sự việc xảy ra đều do lúc nhất thời nóng nảy mới ra cơ sự này.

Phía Công an huyện và xã cũng đã tiến hành làm việc với những người liên quan sau khi sự việc xảy ra nhưng người vợ mong muốn được tự giải quyết và hòa giải, bởi đây là chuyện nội bộ gia đình.

Nói đi cũng phải nói lại, trong cuộc sống chắc chắn không thể tránh khỏi những cãi vã, mâu thuẫn. Thế nhưng, rõ ràng người vợ biết rõ tính cách của chồng mình dù rất hiền lành nhưng khi tức giận sẽ không kiểm soát được hành động. Ấy vậy mà vẫn cố tình tranh cãi, đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm khiến chồng gây ra hành động trên cũng thật đáng trách.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc ném cả bình nước sôi vào người vợ của ông chồng trên là không thể chấp nhận được. Chỉ mong qua câu chuyện này, sẽ là lời cảnh tỉnh gửi đến các cặp vợ chồng, hãy thật bình tĩnh giải quyết mọi việc, đừng giận quá mất khôn để hối hận cả đời.

Nguồn tham khảo: Tổng hợp.