Em còn trẻ nhưng hay mơ mộng về các mối tình, câu chuyện tình yêu của bố mẹ hay ông bà ta ngày xưa các chị ạ. Ngày còn ở nhà, nhìn bố mẹ em dành tình cảm cho nhau mà nhiều khi ghen tị với ngưỡng mộ lắm, chỉ mong sau này có 1 tình yêu như thế.

Giống như hôm nay, em đọc được câu chuyện nói về tình yêu của cặp vợ chồng già mà hạnh phúc lắm. Đúng là đi hết cả cuộc đời, chỉ mong có 1 người yêu thương mình như thế, các chị nhỉ.

“Chuyến tàu sớm, hai ông bà mua 2 vé ngồi mềm cho rẻ. Vì vé giường nằm thì cũng đắt gần bằng vé máy bay rồi. Tuổi già gần 80 không thể ngồi tựa mãi trên ghế mười mấy tiếng. Thấy bà kêu mỏi, ông kê chân lên cho bà nằm ngả lưng.

Bà thì cứ luôn miệng làu bàu:

- Ông mỏi không, mỏi lắm không?

Ông thì vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Cứ ngủ đi, tôi chẳng mỏi gì cả...

Chồng nhường tầng 1 trên xe cho vợ nằm khỏi nóng, cứ con quấy khóc lại lồm cồm bò xuống dỗ dành

hình ảnhNgồi trên tàu, thấy vợ mỏi, ông kê chân cho bà ngả lưng, nhẹ nhàng thủ thỉ: Bà ngủ đi, tôi chẳng mỏi tý nào. Ảnh: Minh Vương.

Bà lại bĩu môi:

- Điêu...

Chuyến tàu hôm nay vụt đi qua biết bao vườn tược, đồng xanh, chạy khắp các nẻo đường quê hương đẹp như tranh vẽ. Thi thoảng lại thấy ông cầm chiếc khăn mặt đỏ thấm mồ hôi trên trán cho bà.

Mặt ông cũng hơi mệt chắc vì chân đang tê mỏi lắm, nhưng tuyệt nhiên không hé một lời thở than.

Đã chọn đúng người, thì cả đời này đâu cần phải lớn lên...”.

Câu chuyện đã khiến rất nhiều cư dân mạng xúc động, ngưỡng mộ trước tình cảm ông bà dành cho nhau. Có lẽ đi qua hết cả đời người, chỉ cần 1 tình yêu chân thành, không quá cầu kì, xa hoa là hạnh phúc lắm rồi.

“Đúng là yêu đúng người thì 1 kiếp không đủ để chúng ta thể hiện yêu thương, chúc ông bà luôn khoẻ mạnh và bình an. Tình yêu chỉ đơn giản và mộc mạc từ trái tim, tuy không giàu nhưng thật lòng, mong gì hơn thế đâu”, nick name D.L chia sẻ.

“Cuộc đời đôi khi chẳng ước mơ gì cao sang, chỉ cần khi đã đi qua gần hết đời người, trải qua những đắng cay và cả những tủi hờn vẫn luôn có 1 người chồng bên cạnh, yêu thương và chăm sóc mình hết mực là đủ”, tài khoản Q.I nói.

Một tài khoản khác tâm sự: “Tước hồi nhà mình sửa nhà có thuê một bác ngoài 60, xong lúc nghỉ giữa buổi nhà mang mấy quả na ra mời bác. Vậy mà bác chỉ xin một quả rồi bỏ túi, mẹ mình hỏi thì bảo là tôi mang về cho bà nhà, bà thích na mà nhà không có cây na nào. Mình vẫn nhớ đến tận bây giờ”.

Quả thật, đi qua bao giông bão cuộc đời, bon chen vật lộn với cơm áo gạo tiền đến cuối cùng cũng chỉ mong có một nơi cho ta dựa vào lúc mệt mỏi lúc về già. Đâu cần giàu sang phú quý, hay lãng mạn ngôn tình, chỉ cần quay đầu nhìn lại vẫn có một người luôn chờ ta ở đó.

Nguồn tham khảo: Tổng hợp.