Mấy ngày nay thời tiết nắng nóng làm cuộc sống nhà em đảo lộn hết cả, nhà lại kinh tế không dư giả gì nên chưa có điều kiện lắp điều hòa. Tối nào em cũng đánh vật với 2 thằng con đến đêm vì nóng nó không ngủ được.

Chồng thì đi làm về còn mải bia bọt chén chú chén anh, về nhà say khướt chẳng giúp vợ con được gì cả. Nhiều khi nghĩ tủi thân, không vì 2 đứa con, bố mẹ già yếu thì em bỏ nó quách cho xong.

Hôm nay em bắt gặp được hình ảnh của 1 tài khoản Fb chia sẻ về câu chuyện mà bản thân chứng kiến trên 1 chuyến xe khách liên tỉnh. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khi lên xe và chủ tài khoản không thấy cảnh gia đình nhỏ chăm sóc nhau trong suốt cả hành trình dài.

Thấy con trai quấy khóc, người chồng liền không nằm ngủ, xuống dưới giúp vợ dỗ dành con khiến cư dân mạng vô cùng cảm động. Bên cạnh bức ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy là dòng trạng thái có viết:

Sau 2 năm lấy chồng 26, cô dâu 62 quyết định chi 50 triệu để tân trang nhan sắc, hết nâng mũi đến sửa mày

hình ảnhCả nhà cùng đi trên chiếc xe liên tỉnh, thấy con quấy khóc, lại sợ vợ mệt, chồng thay vợ dỗ con suốt chuyến đi. Ảnh: Trần Duy Tân.

“Đôi vợ chồng trẻ cùng với 1 thiên thần nhỏ đi xe liên tỉnh. Đường thì xóc, thời tiết tầm này oi bức, ngột ngạt, anh nhường cho vợ con nằm ghế dưới, mình thì trèo lên trên.

Thằng bé cứ 1 - 2 phút là quấy khóc 1 lần. Sợ vợ mệt, anh chồng lồm cồm bò trên tầng 2 xuống dỗ bé, bố cứ xuống là nó lại cười nắc nẻ. Suốt chuyến đi không dưới chục lần”.

Câu chuyện ngay sau khi được chia sẻ đã khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ trước tình yêu, sự quan tâm và cả chia sẻ mà người chồng dành cho vợ mình. Hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng đâu phải người chồng, người cha cũng có thể làm được.

Vậy mới thấy, câu nói ‘Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng’ quả chẳng sai chút nào, đâu phải người phụ nữ nào cũng may mắn lấy được 1 người chồng biết quan tâm, chia sẻ với vợ như thế.

“Chồng nhà người ta nhìn mà ngưỡng mộ, ấm lòng quá đi thôi. Chỉ mong sau này khi cưới chồng cũng chọn được 1 người chồng được như anh ấy”, nick name G.L chia sẻ.

“Chồng mình thì lười chảy thây ra, vợ con đau ốm vẫn còn đi đá bóng được cơ mà. Đêm con khóc thì chửi vợ bảo sao không dỗ được con, định không cho chồng ngủ mai đi làm à. Nghe xong chỉ muốn đá cho vài phát”, tài khoản C.S bình luận.

Không ít chị em cũng tranh thủ vào khoe chồng của mình, chị A.V tâm sự: “Đọc mà thấy giống chồng mình quá, chỉ cần thấy con khóc, vợ mệt là giúp đỡ, làm hết mọi việc. Dù chẳng giàu sang nhưng thấy hạnh phúc lắm”.

Quả thật, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản dị nhất, cuộc sống đôi khi chẳng cần nhà cao cửa rộng, chẳng cần chồng làm ông nọ bà kia, chỉ cần có anh ấy yêu thương mình thật lòng là đủ rồi.

Nguồn tham khảo: Tổng hợp.