Vợ em tính hay ghen, cô ấy yêu thương chăm lo cho em từng tí thật nhưng đổi lại em cũng bị vợ quản quá tù nhân. Ngày trước trai tráng vùng vẫy bất khuất bao nhiêu thì giờ lấy vợ rúm ró bấy nhiêu, đi đâu cũng phải báo cáo, thưa gửi không lĩnh ngay cái án “treo” cả tháng. Mệt mỏi thật sự các bác ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thật ra lúc yêu, em cũng đã biết vợ có tính hay ghen rồi. Đi chơi hễ thấy bạn trai đưa mắt nhìn cô nào cái là vợ em dằn dỗi bỏ về luôn. Song lúc đó em đơn giản nghĩ, có yêu mới có ghen, với lại thấy nàng ta làm mình làm mẩy cũng đáng yêu ra trò nên ra sức cưng nựng.

Ai dè lấy về rồi em mới điên đảo vì độ ghen kinh hồn của bà ấy. Ai đời ngay hôm cưới, đám bạn thân thời đại học tới chúc mừng. Trong đó có mấy bạn gái trêu vui  ôm vai bá cổ gọi em là người yêu cũ, thế mà cô dâu đỏ mặt vứt luôn hoa cưới xuống chân, vào nhà ngồi. Hôm đó em được quả cháy mặt vì ngượng. Sau lần ấy, mỗi lần bạn bè hẹn gặp, chúng nó toàn tỉ đểu:

“Mày xin phép vợ chưa?”.

Từ ngày cưới, điện thoại, máy tính cá nhân em không được phép đặt mật khẩu để vợ ra vào kiểm tra. Đi làm muộn không sao nhưng đi về muộn thì chỉ có chết, giải trình không hợp lý vớ vẩn bị cắt bữa, đuổi ra ngủ riêng.

Có lần công ty tổ chức tiệc, biết là nói thật vợ sẽ làm khó không cho đi, em ham vui liền nhắn tin nói dối phải ở lại làm ngoài giờ. Ai ngờ vừa ngồi vào bàn ăn, vợ em từ đâu lao vào giẫy đành đạch khóc hét chửi em là thằng lăng nhăng, lừa dối vợ. Cả công ty em khiếp hồn, cuộc vui rã đám, em nhục mặt không biết chui đi đâu đành theo vợ về.

Góp ý chán chê không được, em phải cắn răng chấp nhận sống chung với bão. Nghĩ thôi thì nam nhi đại trượng phu chiều vợ tí cũng không chết. Các cụ vẫn bảo đàn ông sợ vợ là khôn mà.

Cuối tuần vừa rồi, lớp đại họchọp lớp. Em bí mật đi không cho vợ biết, mọi dấu vết trên điện thoại cũng xóa để nàng ta không nghe ngóng được thông tin gì.

Sáng ra em xách cặp đi làm như đúng rồi (em làm cả thứ 7). Ra khỏi nhà em rẽ luôn tới điểm hẹn cùng các bạn. Hớn hở nghĩ lần này chắc chắn được tháo cũi, sổ lồng, em nguyện ăn chơi vẫy vùng tĩ tã tới tối mới về. Vậy mà ngờ đâu, vừa hết hiệp 1 ăn uống, sang hiệp hai hát hò, 1 lần nữa em lại bàng hoàng thấy vợ từ đâu lao vào nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Bà ấy xuất hiện như ma khiến tất cả đám bạn em cũng phải sững sờ không hiểu sao mà nàng mò vào tận nơi được. Nhìn chồng say sưa hát, vợ em lao tới tóm gọn không khác gì tóm tội phạm. Tay túm áo chồng, miệng hét lớn:

“Muốn sống về ngay không chết”.

Lịch sử lặp lại. Tránh cuộc vui của các bạn bị ảnh hưởng, em đứng lên theo vợ về trước mười mấy, hai mươi cặp mắt ngao ngán cám cảnh thay cho mình. Nghĩ mà sợ con vợ em thật sự các bác ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet