Đang ngồi đút cháo cho con, tự nhiên em thấy điện thoại ting ting báo tài khoản ngân hàng được cộng thêm 20 triệu. Nhìn lên lịch mới có 27, em ngờ ngợ bảo lẽ nào tháng này công ty chuyển lương sớm. Song ý nghĩ đó chỉ kịp thoáng qua vài phút thì mắt em sáng bừng thấy người chuyển là chồng. Nụ cười trên môi nở rộ thêm chút nữa, em mừng thầm ngỡ chồng có vụ gì thắng đậm nên hào phóng cho vợ thêm tiền chi tiêu. Nhưng khi nhìn dòng tin nhắn của anh, em bỗng dưng hóa đá:

“Mua cho mình một món đồ em thích. Đây là quà sinh nhật anh dành cho em”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Còn tận 3 tháng nữa mới tới sinh nhật vợ, làm sao anh ấy lại có thể nhầm. Còn nữa, những lời lẽ mùi mẫn yêu thương ấy sau khi lấy lão, em chưa từng 1 lần được nghe.  Cả 20 triệu kia, có thật sự là anh dành cho em khi mà mới sáng nay anh vẫn còn cằn nhắn mắng vợ như tạt nước vào mặt là mở mắt đã bị đòi tiền như đòi nợ.

Cả ngày hôm ấy, đầu óc em cứ quay cuồng nghĩ về tin nhắn và số tiền chồng gửi. Chắc chắn tới 90 % có sự nhầm lẫn nhưng em không gọi lại cho chồng mà giữ im lặng đi tìm đầu mối.

Ngay lập tức em vào tài khoản facebook, Zalo của chồng từ máy tính cá nhân anh để ở nhà. Vì chồng em rất ít khi thoát fb khi tắt máy nên em vào đơn giản. Ngồi tìm một lúc, em “chết cứng” phát hiện đúng là sau lưng em, chồng đang qua lại với 1 người đàn bà khác. Họ ăn nằm với nhau cả năm trời nay mà em không hề hay biết. Ngày mai là sinh nhật ả, chồng em gửi cho nàng 20 triệu làm quà, họ còn có cả 1 chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở Phú Quốc. Anh đã lên lịch, đặt vé và dối vợ rằng sang tuần phải đi công tác.

Đau hơn bị xát muối, cay đắng là bao nhiêu năm nay sống với em, anh ta khô khan khan, chưa bao giờ quan tâm tới cảm giác hay mua tặng vợ món quà, bó hoa nào trong các dịp lễ tết, sinh nhật vậy mà với cô bồ thì giọng anh ta ngọt ngào vậy.

Tối đó vợ chồng em cãi nhau 1 trận nảy lửa. Lúc đầu anh ta nói thử vợ xem thế nào nhưng khi em đưa tin nhắn làm bằng chứng thì chồng im tịt, van lơn. 

Nuốt không trôi cục hận, em quyết định ly hôn thẳng thừng. Cực mấy em cũng chịu, chỉ riêng chuyện chung chồng thì không.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet