Thời gian này tôi giận vợ quá. Tôi đã nói, trước giờ tôi không thích vợ vượt quyền nhất là chuyện chi tiêu kinh tế, thế mà cô ấy vẫn chẳng chịu để vào tai.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ tôi chỉ làm nhân viên văn phòng, lương lậu chẳng đủ sống. Nói không ngoa chứ trong mắt tôi, vợ đi làm chẳng qua chỉ để làm đẹp cho đời, đốt thời gian chứ chẳng giải quyết được việc gì. Thà cô ấy ở nhà nội trợ, nuôi con còn hơn thuê giúp việc. Kinh tế tôi dư sức lo được.

Bảo vợ nghỉ nhưng cô ấy không đồng ý, tôi tuyên bố thẳng, nếu thích đi làm thì tự sắp xếp chăm con. Muốn xoay xở thế nào là tùy, tôi cấm không cho thuê giúp việc vì tôi không tin tưởng giao bọn nhỏ cho người ngoài. Trên mạng chia sẻ bao nhiêu vụ trẻ con bị đánh thương tâm rồi đấy.

Thực hiện đúng giao kèo, mỗi tháng nhận lương tôi đưa cho vợ 10 triệu lo chi tiêu sinh hoạt. Riêng tiền học hành của con, tôi tự chuyển khoản đóng, cô ấy không phải bận tâm. Nói thật, phụ nữ lấy chồng mấy ai sướng được như thế, vậy mà vợ tôi có biết điều đâu, động tí lại kêu ca than thở. Không nhìn thấy chồng thì thôi, nhìn thấy là rên lên, nào chăm con, dọn nhà vất vả, nào là tiền tôi đưa không đủ tiêu.

 Trong khi nhà thì có 6 người, 4 người lớn, 2 trẻ nhỏ. Bố mẹ tôi già rồi, có ăn gì lắm đâu. Ông bà chỉ cần ngày có 3 bữa cơm, thi thoảng ốm đau tí cũng chỉ tốn vài trăm nghìn tiền thuốc là khỏi. Nếu họ ốm nặng đi viện, tôi sẽ lo.

Tôi tuy là đàn ông, cũng không có thời gian ở nhà nhiều nhưng chi tiêu gia đình thế nào tôi nắm rõ, đã áng chừng từng ấy tiền đưa vợ tiêu là đủ. Nếu có thiếu là do vợ tiêu hoang hoặc là là giấu quỹ đen quỹ đỏ hoặc mang cho nhà đẻ. Do đó, vợ có nói cỡ nào tôi cũng nhất quyết không đưa thêm.

Quả đúng như phán đoán, cách đây hơn 1 tuần đi làm về, tôi vô tình nghe được vợ nói chuyện với chị gái. Đại khái nội dung câu chuyện thì nhiều nhưng tóm lược lại là vợ tôi mới về thăm nhà ngoại và cho bố mẹ 500k. Tôi nghe bực ruột không chịu được. Miệng cứ động nói lại kêu chồng đưa thiếu tiền, trong khi sau lưng tôi cô ấy toàn cho nhà đẻ như thế. Không kiềm chế được tôi đẩy cửa đi vào tát vợ 1 cái rồi quát:

“Cô giỏi nhỉ, dấm dúi thế bảo làm sao tháng nào tôi đưa tiền cũng kêu hết. Vậy ra trước giờ tôi toàn nuôi ong tay áo”.

Vợ vẫn không nhận sai còn gân cổ trách tôi ăn ở thiếu công bằng giữa đôi bên nội ngoại. Điên quá tôi dong vợ về trả cho nhà đẻ để bố mẹ cô ấy dạy lại con gái. Kiểu đâu phụ nữ đi lấy chồng không biết yên thân yên phận. Tôi nói thẳng, nếu có lần sau tôi sẽ bỏ luôn, lúc ấy đừng trách.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet