Em mới kết hôn hồi tháng 7 vừa rồi. Với nhiều người thì quãng thời gian mới cưới này là khoảng thời gian ngọt ngào nhất. Em lại chẳng có được cái cảm giác hạnh phúc ấy mọi người ạ.

hình ảnh

Vợ chồng em yêu nhau hơn năm mới làm đám cưới. Hẹn hò này tuy không lâu nhưng cũng đủ để đôi bên hiểu được con người của nhau. Khi yêu, anh ấy nhẹ nhàng, tình cảm llắm, vậy mà ngay đêm tân hôn, em đã sốc nặng với con người thật của chồng khi phát hiện anh ôm cả thùng tiền cưới đi đánh bạc để vợ một mình trong phòng không bóng dáng chú rể.

Sáng hôm sau, vợ chồng cãi vã một trận, thấy em gào khóc, anh thề hứa van xin sẽ thay đổi. Rồi đâu vẫn đóng đấy, thực chất cờ bạc đã ăn sâu vào máu anh từ lâu rồi mà em không hề biết.

Miệng anh thề thốt sẽ vì em mà cải đổi nhưng hứa hôm trước, hôm sau anh lại đi cả đêm. Thua bạc, anh về phá khóa tủ lấy cả vàng cưới bố mẹ đẻ em cho để cá cược ăn thua. Chỉ trong vòng vài tháng, em trắng tay với chồng. Nhiều lúc nằm ôm gối khóc một mình, nghĩ tới tương lai mù mịt phía trước bên người chồng cờ bạc, em chỉ muốn dứt bỏ tất cả để quay về với bố mẹ. Nhưng vừa mới kết hôn chưa được bao lâu đã bỏ chồng, em sợ nhà đẻ mang tiếng, bản thân mình cũng không vượt qua được những lời dị nghị của miệng lưỡi thế gian.

Cực chẳng đã, em nhắm mắt sống cho qua ngày. Tinh thần mệt mỏi, cơ thể em cũng tiều tụy đi trông thấy. 4 tháng sụt gần 5kg, người em gày như xác ve, mặt mũi hốc hác xanh xao, tới soi gương em cũng không dám vì sợ phải nhìn thấy chính mình.

Cũng vì sợ bố mẹ nhìn thấy con như thế sẽ đau lòng mà mấy tháng em không dám về thăm nhà. Dù có nhớ em cũng chỉ dám gọi điện nhắn tin. Hôm qua, vì nhớ con gái quá mẹ bắt xe xuống Hà Nội thăm. Vừa nhìn thấy con mặt bà đã tối lại, vội vàng nắm tay hỏi:

“Sao mới có mấy tháng xa bố mẹ mà nhìn con khác thế này. Lấy chồng khổ quá thì về mới mẹ con ạ”.

Nghe câu nói của bà, em nức nở ôm mẹ khóc như 1 đứa trẻ. Chẳng muốn giấu mẹ thêm, em kể hết mọi việc, bà thở dài:

“Thanh xuân của con gái ngắn và quý lắm, đừng dâng không nó cho ai con ạ. Sai thì làm lại, lấy nhầm chồng không có nghĩa cứ phải cắn răng mà chịu khổ cả đời. Bỏ nó đi con, về nhà với mẹ”.

Chẳng chần chừ, em về phòng xách hành lý theo mẹ về luôn, để lại đơn ly hôn ký sẵn trên mặt bàn. Chiều tối chồng gọi, em chỉ đáp lại duy nhất 1 câu:

“Tôi không thể sống cùng anh nữa”.

Vậy là em gác máy, chấm dứt cuộc hôn nhân vẻn vẹn 4 tháng của mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet