Tôi quê ở Thanh Oai, Hà Nội. Dù cách Hà Nội chỉ mười mấy km nhưng chúng tôi thường gọi Hà Nội 2. Và quả đúng như vậy, chỗ chúng tôi vẫn còn nhiều phong tục cổ hủ và người quê tôi cũng còn có những lối suy nghĩ rất nông cạn, thiếu hiểu biết.

Có lẽ chính bởi vậy mà lễ ăn hỏi của tôi kết thúc cũng là lúc cả nhà gái và nhà trai dậy lên một cuộc tranh cãi nảy lửa. Tuy nhiên tất cả nhà tôi đều bất bình trước yêu cầu của nhà trai.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau được 1 năm nay. Cả hai đứa tuy ở cách xa nhau vài chục km nhưng cùng lên Hà Nội làm trong 1 phân xưởng nhựa. Vì yêu và xác định đến với nhau nên anh nhiều lần đưa tôi về Thái Bình ra mắt gia đình. Bố mẹ anh đều ở nhà làm ruộng và bán hàng tạp hóa. Bởi thế gia cảnh cũng bình thường. Nhà tôi thì cũng không hơn gì nhà anh. Bố mẹ tôi cũng đều là người lao động làm thuê.

Thấy 2 đứa yêu nhau đã lâu nên bố tôi giục cưới xin để sớm ổn định cuộc sống. Do cũng chẳng muốn kéo dài thời gian yêu thêm nữa nên anh cũng “chốt” cưới. Hai bên gia đình vì ở xa nhau nên thường xuyên gọi điện bàn bạc. 

Ở quê tôi thì không có tục lệ thách cưới. Bố mẹ tôi bảo thẳng với bố mẹ anh là chỉ cần 5 tráp ăn hỏi, còn lại phong bì lễ đen thì tùy tâm, không có cũng được. Tuy nhiên bố mẹ anh đã thỏa thuận lại rằng, ở quê họ thì phong bì lễ đen 30 triệu nhưng nhà gái phải sắm đầy đủ hết cho con gái khi về nhà chồng. Từ giường cưới, tủ, chăn màn. Thậm chí phải cho con gái 5 chỉ vàng hồi môn. Vì thế họ cũng yêu cầu đằng nhà gái làm như vậy.

Ban đầu vì nghĩ như vậy cũng được, đúng với tục lệ đằng nhà trai dù không đúng với tục lệ nhà gái. Và sau đó, ngày ăn hỏi của tôi diễn ra suôn sẻ. Nhà trai ngoài 5 tráp lễ ra còn gửi cho nhà tôi phong bì lễ đen 30 triệu. Nhưng sau đó, bố mẹ tôi lại phải đưa lại toàn bộ số tiền này cho vợ chồng tôi để mua sắm cưới. Từ cái chăn, chiếu, gương lược nhỏ nhất đến ti vi, tủ lạnh, giường cưới, tủ cưới đều phải mua.

Do phải mua sắm đầy đủ như một gia đình nhỏ cho con gái khi về nhà chồng mà số tiền 30 triệu kia của thông gia bay sạch. Bố mẹ đẻ tôi còn phải bỏ ra gần 20 triệu nữa mới đủ. Chưa kể họ lại còn phải mua cho tôi 5 chỉ vàng hồi môn khi về nhà chồng nữa.

Sắm cưới cho con gái mà bố mẹ tôi mặt buồn so. Họ bảo mang tiếng phong bì cho nhà gái nhiều vậy mà nhà gái có được giữ lại tiêu đồng nào đâu, còn thâm hụt nặng.

Còn vài ngày nữa là đến đám cưới tôi rồi. Nhưng mọi người trong gia đình tôi vì quá bực mình với chuyện hôm ăn hỏi cứ nói ra nói vào khiến tôi rất mệt mỏi. Bố mẹ tôi đều hậm hực và buồn bực ra mặt. Họ chẳng dám nói cho thông gia biết vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái nên chỉ trút hết lên đầu tôi. Họ bảo trần đời có đằng nhà trai như thế.

Tôi mệt mỏi và chán chường quá mọi người ơi. Nhà mọi người lễ ăn hỏi thì thế nào và phong bì lễ đen bao nhiêu ạ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.