Nói thật là từ trước đến giờ, em vẫn có ác cảm với chị dâu. Từ ngày chị ấy về làm dâu, nhà em xảy ra nhiều chuyện lắm. 

Hồi xưa có người nhà với nhau, mẹ em vẫn là người làm tất cả mọi việc (vì em còn đi làm và công việc cũng khá là bận). Nhưng khi chị dâu về, vừa thấy nếp sinh hoạt như vậy đã vội vàng phê phán:

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

“Cô như thế là không được. Con gái lớn trong nhà, không phụ mẹ thì thôi lại để mẹ phục vụ thế à”. 

Lại được anh trai em, rất bênh vợ nên chêm vào:

“Chị nói đúng đấy, làm gì thì làm vẫn phải làm việc nhà. Mẹ già rồi, mắt mờ chân yếu. Có phải lúc nào cũng làm hết cho mày được đâu”. 

Thế rồi từ đó em phải tự giặt đồ của mình, ăn xong cũng phải rửa bát, nói chung là bận việc ở cơ quan xong về vẫn phải làm chẳng khác gì một cái máy. 

Khoảng 3 tháng trước, anh trai em bị tai nạn giao thông. Khổ lắm các chị ạ, đang sức dài vai rộng, lại khoẻ mạnh lừng lững như thế. Vậy mà lại bỏ bố mẹ, vợ con đi quá sớm. Nói thật nhìn chị dâu đội tang chồng, trong lòng em cũng cảm thấy thương cảm. Phụ nữ với nhau nên em hiểu lắm. 

Anh trai em mất được nửa tháng thì chị dâu xin về ngoại. Chị ấy bảo về cho khuây khoả, bố mẹ em cũng ủng hộ vì nghĩ về đó có khi nhanh quên hơn. Thế rồi chưa được 100 ngày, chị dâu sang nhà em báo tin động trời, nói mình sẽ lấy chồng mới. 

Hôm chị ấy sang, hai mắt sưng húp lên. Mẹ em thấy vậy cũng tâm lý bảo:

“Hiền vào phòng nói chuyện với mẹ một lát nhé”. 

Chẳng biết họ nói gì mà khi trở ra, hai người đều đỏ hoe mắt. Em có hỏi mẹ nhưng mẹ lắc đầu, bảo thôi giờ đứt gánh với nhà mình thì cũng tạo điều kiện cho chị ấy lấy chồng. Nhưng em giận vì anh trai chưa xanh cỏ, chị dâu đã đi lấy chồng nên quyết phá đám cưới. 

Hôm chị dâu về nhà chồng, em định đến làm ầm lên. Đang chuẩn bị chạy vào thì em bịej kéo lại, bà gằn lên:

“Mày làm cái gì đấy”. 

“Mẹ nhìn thế mà không biết à? Con vào phá cái đám cưới ấy chứ làn sao nữa. Anh mới mất được trăm ngày mà chị ấy đã như thế, sao mẹ không chửi cho một trận”. 

Mẹ dí tay vào trán em bảo:

“Về, về đi, đừng trách mà tội nó”. 

Sau đó em mới biết chị dâu cũng chẳng sung sướng gì. Anh trai chị ấy chơi bời thế nào vay nhà kia 5 tỷ. Giờ bên ấy bảo sẽ xoá nợ nếu chị dâu em cưới, còn không mà kiện ra toà thì chỉ có ngồi tù mọt gông. Chị dâu em khổ tâm lắm mới phải cưới người như vậy. 

Nghe mẹ nói, em cũng thấy xót xa. Đúng là đời người phụ nữ chẳng khác gì bèo trôi các chị ạ. Nay dạt chỗ này, mai dạt chỗ kia, tuỳ theo ý trời thôi.

hình ảnhẢnh minh họa internet.