Chỉ vì nghi phạm học theo game online mà cháu bé mới 5 tuổi phải ra đi tức tưởi.

Hôm qua vừa ăn cơm xong thì đọc được vụ án của cháu bé Hồ Trần Văn Đ (5 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An) tử vong trong căn nhà hoang, 2 tay bị trói mà đau lòng quá các chị ơi.

Sau khi vụ việc xảy ra, em vẫn đặt câu hỏi về ai là thủ phạm gây ra cái chết đau lòng ấy – với 1 cháu bé mới chỉ 5 tuổi. Sáng ra mới biết, nghi phạm chính là H (học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4 – đây cũng là người hàng xóm sinh sống gần nhà cháu bé).

Theo chia sẻ của giáo viên chủ nhiệm của nam sinh này, H chuyển từ trường THPT Nguyễn Đức Mậu (Quỳnh Lưu) lên học tại trường này từ học kỳ 2 của lớp 10. H là người khá hòa đồng, không có biểu hiện là một học sinh cá biệt. Và 2 ngày trước khi cái chết của cháu Đ được phát hiện, nam sinh H vẫn đến trường học bình thường.

Bé sơ sinh bị bỏ đói trong hố ga 3 ngày dưới nắng 40 độ, giòi bu đầy tai mắt: Con vẫn sống mẹ ơi

hình ảnhNgoài ra, vị giáo viên này cũng cho biết, thông tin từ người nhà học sinh H cho hay, chiều ngày 7/6 cháu Đ có đến nhà H để chơi rồi mất tích. Do H là người tiếp xúc cuối cùng trước khi cháu Đ mất tích nên người nhà cháu bé và cơ quan công an đã tiếp cận H để hỏi thông tin và xác minh vụ việc.

H cho biết sau khi bế cháu Đ thì thả xuống và đi có công việc riêng, sau đó không biết cháu Đ đi đâu. Đến sáng ngày 9/6, người nhà H chở đến trường, giáo viên chủ nhiệm đã gọi H ra để tâm sự xem có khúc mắc gì không.

Tuy nhiên, H vẫn khẳng định mình không liên quan đến việc mất tích của cháu bé và không biết gì tin tức về bé này. “Tôi tâm sự và có hỏi em có khó khăn gì cần cô và mọi người giúp đỡ không. Tôi có hỏi thêm về cháu bé 5 tuổi đang mất tích chưa tìm thấy kia thì H. bật khóc".

Về phía gia đình nạn nhân, anh Hồ Văn Tụ (bố của Đ) cho biết gia đình anh và gia đình H là hàng xóm nên có mối quan hệ thân thiết, Đ cũng quý mến và thường xuyên sang nhà H chơi và được nghi phạm mua xúc xích cho ăn.

Sáng ngày 10/6, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết làm việc với cơ quan công an, bước đầu nghi phạm H đã thừa nhận việc bắt cóc dẫn đến cái chết của cháu Đ là do em này thực hiện theo trò chơi games. H còn là đối tượng nghiện các loại game bạo lực, có nội dung bắt cóc, tống tiền, trinh thám…

hình ảnh

Vị lãnh đạo này cho biết, H nghiệm chơi game nên đưa cháu bé đi với động cơ là giấu cháu bé, rồi sau đó có ý định sẽ đưa cháu về với ý tưởng mình là người có công tìm ra cháu. Tuy nhiên, sau khi đưa cháu bé đi, thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm nên em này lo sợ không dám đưa cháu bé về, từ đó dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Như đã thông tin trước đó, chiều ngày 7/6, cháu Đ xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách nhà khoảng 300m chơi. Thấy con đến tối vẫn không về nên anh Tụ cùng gia đình hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con đâu.

Lo sợ xảy ra chuyện chẳng lành, anh Tụ tiếp tục nhờ dân làng và báo cáo lên chính quyền địa phương, cũng như Công an huyện Quỳnh Lưu để được giúp đỡ. Sau 3 ngày tìm kiếm, đến chiều 9/6, cơ quan công an và gia đình hốt hoảng phát hiện cháu Đ đã tử vong trong một căn nhà hoang cách nhà khoảng 10km, 2 tay bị trói.

Sự ra đi đột ngột của con trai duy nhất như một cú sốc tinh thần quá lớn khiến gia đình nạn nhân ngã quỵ, mẹ cháu bé lịm đi. Vừa tỉnh dậy, chị lại gào khóc "Trời ơi, con tôi nằm một mình lạnh lẽo trong rừng suốt 2 ngày mà không ai hay biết. Trời ơi, con tôi sao lại ra đi đau đớn thế này.

Đ. ơi về với mẹ đi con ơi", khóc than một lúc, chị Trí lại ngất xỉu.

"3 hôm nay rồi chị ấy không ăn, không uống gì cả, cứ ngất lên ngất xuống, khi tỉnh dậy lại gào khóc, gọi tên con. Cứ như thế này chắc chị ấy cũng chết theo con mất.

Cả một đời chị ấy lam lũ, giờ con cái lại ra nông nổi thế này, chị ấy biết sống làm sao đây?", chị Nga (người thân bé Đ.) chia sẻ.

Qua vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở đến các bậc làm cha mẹ hãy chú ý, quan tâm đến tâm sinh lý, suy nghĩ của con nhiều hơn. Nhất là những em đang ở độ tuổi vị thành niên, thích khám phá, thử thách bản thân để rồi gây ra những hậu quả đau lòng.

Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Internet.