Với mỗi bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn dành cho con cái những điều tốt nhất. Giống như em cũng vậy, dù 2 vợ chồng làm công nhân vất vả từ sáng đến tối mịt vẫn cố gắng lo cho con đầy đủ mọi thứ.

Thế nhưng, khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, việc mưu sinh chẳng hề dễ dàng, nhất là với những ông bố hay bà mẹ đơn thân.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao câu chuyện của 1 người đàn ông đến từ Đài Loan. Anh là bố đơn thân, hiện đang làm cùng lúc 2 công việc để có thể lo cho cuộc sống của mình và con trai 3 tuổi.

Theo tìm hiểu, anh Lin đi làm ban ngày từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều ở công trường xây dựng. Sau đó, khi tan làm anh vội lên xe máy để đi giao đồ ăn từ 6h đến 10h đêm tại khắp các con phố lớn nhỏ.

Vợ mổ sinh non, chồng vừa bón cháo vừa xoa đầu cho vợ đỡ đau: Khi em cần nhất, anh sẽ ở bên

hình ảnhEm bé ngủ gục sau yên xe cùng bố đi giao hàng khắp mọi nẻo đường: Dù khó khăn, chỉ mong con hạnh phúc. Ảnh: Internet.

Thậm chí, nếu vào các dịp nghỉ lễ, anh còn phải làm đến tận nửa đêm. Với những người bình thường, 1 ngày làm việc chỉ kéo dài 8 tiếng, còn với 1 ông bố đơn thân như anh, để có thể trang trải cuộc sống và lo cho con, anh phải làm đến tận hơn 13 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Sẽ chẳng có gì đáng nói, thậm câu chuyện của anh sẽ không được nhiều người biết đến nếu như trong 1 lần cùng cậu con trai đi giao hàng, anh đã được 1 người qua đường chụp lại.

Cũng từ khi bức ảnh được xuất hiện, đã nhiều người biết đến hoàn cảnh của 2 bố con anh. Theo anh chia sẻ, sở dĩ anh phải đưa con trai đi theo vì ở nhà không có ai trông coi cậu bé.

hình ảnhHai bố con cùng nhau rong ruổi trên khắp nẻo đường. Ảnh: Internet.

Hơn nữa, khi có con cùng đồng hành, cậu bé còn trở thành trợ thủ đắc lực của bố mỗi hôm anh phải giao quá nhiều đồ, cậu con trai sẽ giúp anh cầm đồ ấy. Vậy nên, anh không cảm thấy phiền phức, ngược lại rất vui vẻ khi cùng con đi làm. Đặc biệt, sau mỗi lần giúp đỡ bố, cậu con trai sẽ được anh thưởng 1 chiếc kẹo mút.

Hiện tại, dù cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng anh Lin vẫn cố gắng để nuôi con. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con thì mọi điều đó dường như tan biến hết.

Anh chỉ mong muốn con trai sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, chỉ cần thế thôi thì dù vất vả ra sao, khổ cực thế nào anh đều có thể vượt qua và cố gắng làm được. Vậy mới nói, dù cuộc sống khó khăn, vất vả ra sao nhưng chỉ cần con cái có cuộc sống đủ đầy thì hy sinh, hay vất vả ra sao, cha mẹ cũng chẳng nề hà.

Nguồn: Tổng hợp.