Mấy hôm nay trời nóng đổ lửa, em đi làm từ 8h sáng mà vẫn thấy nắng rát hết cả mặt mũi chân tay. Vừa đến công ty, mở máy tính ra bắt gặp hình ảnh một bé trai 18 tháng tuổi trần truồng ngồi trong thùng xốp chứa nước giữa trưa nắng, bên cạnh là ông già với chiếc xe cũ lang thang khắp Hà Nội mưu sinh mà đau lòng quá các chị ạ.

Theo em tìm hiểu được biết, cháu bé và ông già cưu mang không có quan hệ huyết thống. Cháu bị mẹ bỏ rơi, trong khi bà ngoại đau ốm không thể chăm sóc. Dù phải lang thang, nhưng cháu bé vẫn khỏe mạnh, chỉ bị sổ mũi nhẹ.

hình ảnh

Bức ảnh ngay sau khi chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cộng đồng mạng. Được biết, bức ảnh được chụp tại trạm xe buýt Ô Quan Chưởng, phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Người đàn ông trong bức ảnh là ông Lê Thanh Toàn (sinh năm 1960, trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội). Cháu bé ngồi trong thùng xốp giữa trưa nắng là T (sinh năm 2018). Ông Toàn hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng bé T.

hình ảnh

Bé 18 tháng tuổi không quần áo ngồi trong thùng xốp giữa trưa nắng 40 độ cùng tấm bảng: Bé không có bố mẹ. Ảnh: Saostar.

1 năm sau ca sinh mổ ngồi lấy thai của mẹ con Bình An: Mẹ Liên tăng 11 cân, khối u thoái lui rồi

Ông Toàn thường đẩy chiếc xe đẩy với nhiều hàng hóa đi khắp nơi. Trên xe còn có tấm biển ghi dòng chữ: “Cháu không có bố mẹ, cám ơn cô bác thương cháu”, cùng các mệnh giá thẻ nạp điện thoại.

Nói về cơ duyên gặp T, ông Toàn tâm sự bản thân ông có vợ và 2 con trai nhưng họ đều bỏ ông đi. Cháu T là con của chị Vũ Thị Loan (sinh năm 1983, ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Chị Loan cưới chồng không bao lâu thì ly hôn, sau đó chị biết mình mang bầu rồi về nhà ông Toàn ở Gia Lâm để ở. Đến ngày 24/12/2018, chị Loan sinh cháu bé rồi ở lại nhà ông Toàn.

Thấy ông Toàn già rồi nhưng vẫn chạy xe ôm, nên chị Loan mới bảo ông ở nhà trông con để chị đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà. Khi T sinh nhật 1 tuổi, 2 mẹ con vẫn đi chụp ảnh với nhau.

Sau đó, chị Loan nhờ ông đưa T về trước, còn chị đi mua quà sinh nhật cho con nhưng rồi không về. Mãi đến mấy ngày sau đó, ông Toàn mới được thông báo chị bị bắt vì liên quan đến vụ mua bán ma túy.

Nói về việc nuôi T, ông Toàn tâm sự: “Mẹ cháu bé nhờ tôi trông cháu hộ nên tôi đợi khi nào cô ấy ra tù rồi trao trả con chứ không cho ai nuôi cả. Nhỡ lúc cô ấy về tìm con tôi biết làm thế nào?”.

hình ảnhCháu bé cùng ông Toàn lang thnag khắp nơi. Ảnh: Dân Việt.

Hàng ngày, ông Toàn và T rời nhà lúc 8h sáng, ông chở bé đi khắp các con phố để bán thẻ cào điện thoại. Đến 20h mới trở về nhà để ngủ, cháu T khỏe mạnh, chưa ốm nặng bao giờ.

“Nuôi cháu cũng dễ không khó khăn gì, có gì thì tôi cho cháu ăn nấy, đa số các ông, bà thương tình ông cháu tôi họ lại cho cái này, cái kia, lúc lại cho tiền”, ông Toàn chia sẻ.

Khi được hỏi về việc không mặc quần áo cho T, ông Toàn cho biết T có nhiều quần áo nhưng do bị viêm da, mặc quần áo bị nổi mụn nên ông thường cho cháu trần truồng vào mùa hè.

Nói rồi, ông kể tiếp: “Mùa hè, một ngày tôi cho cháu ngâm nước 6 lần, thằng bé thích nghịch nước lắm. Tôi cứ để cháu vào thùng xốp rồi đổ ít nước vào đấy để cháu ngồi cho mát. Nghịch chán nó lại lăn ra ngủ ngay ấy mà”.

Bên cạnh đó, theo ông Toàn thì T vẫn còn dì và bà ngoại nhưng do bà ngoại già yếu nên không thể nuôi T. Từ khi sinh ra, ông Toàn đã 4 lần đi xe máy cho T về Quảng Ninh chơi. Còn về đằng nội thì do mẹ T không cho nuôi.

Bà Nguyễn Thị Sang – Tổ trưởng tổ dân phố cho biết, thấy ông Toàn nuôi cháu bé, tổ dân phố cũng nhắc nhở nhiều lần để cháu bé ở nhà, cho đi học không được mang cháu bé đi lang thang khắp nơi nhưng ông này không nghe. Nhiều người cũng cho quần áo mà ông không cho bé mặc, cứ để trần truồng như vậy.

hình ảnh

Thậm chí, phía chính quyền còn miễn phí tiền học cho cháu nhưng ông Toàn vẫn không chịu. Theo bà Sang, ông Toàn lợi dụng cháu bé để mọi người thương tình, lấy tiền nuôi bản thân.

Chỉ mong cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, hỗ trợ cũng như vận động ông Toàn cho bé được đi học đầy đủ, không bắt em phải lang thang kiếm sống khổ cực như thế này.

Nguồn tham khảo: Dân Việt.