Sáng nay vừa ngủ dậy, mơ màng lướt Facebook xem chút trước khi đi làm, em giật mình vô thức bật dậy khi đọc được câu chuyện về em bé trai mới vừa 4 tuổi ra đi tức tưởi vì chẳng may rơi xuống hố ga sâu 1m khi theo mẹ ra đồng nhổ lạc các chị ạ.

Đọc mà thương xót quá đi thôi, dứt ruột, sinh con rồi nuôi nấng cuối cùng con lại ra đi tức tưởi vì sai lầm của người lớn khi làm hố ga sâu đến 1m nhưng chẳng che đậy hay rào chắn gì cả.

Chẳng biết đến bao giờ người mẹ ấy mới thôi đau đớn, nguôi ngoai nỗi đau mất con đây các chị ạ. Em bé bỏng còn chưa kịp cắp sách tới trường đã phải nằm xuống đất lạnh lẽo, nghĩ thôi cũng đau cả lòng.

Theo em tìm hiểu được biết, sáng ngày 29/5, trên địa bàn thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) mới xảy ra vụ 1 bé trai rơi xuống hố ga bên đường ven biển dẫn đến tử vong thương tâm.

Sau 7 năm hiếm muộn, vợ sinh non không cầm được máu. Nghe bác sĩ nói: 'Mẹ sống rồi' mà chồng khóc nấc

hình ảnhCùng mẹ ra đồng nhổ lạc, cậu bé 4 tuổi rơi xuống hố ga: Đau đớn nhìn con ra đi tức tưởi. Ảnh: Internet.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 28/5, chị Nguyễn Thị Nghiêm (sinh sống tại thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà - huyện Lộc Hà) cùng con trai là cháu H (sinh năm 2015) ra cánh đồng gần nhà thu hoạch lạc.

Tuy nhiên, 2 tiếng sau đó, chị Nghiêm về nhà thì không thấy con trai đâu, lúc ấy chị mới hốt hoảng hô hoán người thân cùng đi tìm. Đến khi 1 người dân bật đèn pin soi xuống dưới hố ga không có nắp đậy bên tuyến đường ven biển thì mới tá hỏa phát hiện cháu H bị rơi xuống hố và hiện đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành phong tỏa hiện trường, sau đó là điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cháu H tử vong thương tâm như vậy.

Theo xác định ban đầu, hiện trường cho thấy hố ga khá sâu, đầy nước nằm bên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua thôn Xuân Hải. Hố ga này không chỉ không có nắp đậy, mà còn chẳng hề có rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm. Chính vì thế, cái chết thương tâm của cháu bé mới xảy ta.

hình ảnhNgười thân đau đớn về sự ra đi của cháu bé. Ảnh: Internet.

Được biết, gia đình bé H thuộc diện khó khăn của địa phương và cháu là con thứ 2 trong gia đình. Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân cái chết của cháu bế đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nhìn cháu bé mới 4 tuổi đã phải ra đi vì hố ga oan nghiệt mà xót xa quá các chị ạ. Dẫu biết lỗi lầm nhất là thuộc về chủ của hố ga này, xây dựng hố ga nơi công cộng, đông người qua lại nhưng lại không rào chắn hay đậy nắp cẩn thận.

Thế nhưng, chỉ mong rằng các bậc làm cha làm mẹ sẽ quan tâm đến con mình nhiều hơn, đặc biệt là luôn theo dõi con mọi lúc, đừng để con tự chơi 1 mình. Nếu không khi những điều đáng tiếc xảy ra thì hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.

Nguồn tham khảo: Tổng hợp.