Em vừa sinh con được 1 tháng, vẫn đang nằm nhà ở cữ, trưa qua tranh thủ lúc con bé ngủ em mới lấy điện thoại ra đọc tin tức hàng ngày. Vừa lướt 1 chút em bắt gặp câu chuyện của cháu bé sơ sinh bị bỏ dưới hố ga suốt 3 ngày trong thời tiết nắng nóng 40 độ tại xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) mà xót xa quá.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ đã phát hiện một bé trai sơ sinh không mặc quần áo bị bỏ rơi dưới hố gas bỏ hoang, trên người bé vẫn nguyên dây rốn. Cũng theo người dân, nghe thấy tiếng khóc 3 ngày nay nhưng tưởng mèo kêu.

Khi được người dân phát hiện, cháu bé không có đồ đạc kèm theo, trên người cũng không được mặc quần áo. Nguy hiểm hơn cháu bé còn bị kiến, giòi bu đầy mắt, mũi, miệng tai và cuống rốn.

Vụ án chồng hại rồi nhét vợ vào tủ đông 105 ngày đã xử xong, chấm dứt 4 năm đòi công lý của cha già

hình ảnh

Bé sơ sinh bị bỏ dưới hố ga 3 ngày dưới nắng 40 độ, khiến giòi bu đầy tai, mắt: Đã được đặt tên

Sau đó, cháu bé đã được Công an xã Thanh Mỹ cùng trạm y tế xã cấp cứu sơ qua rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Các bác sĩ sau đó đã chuyển xuống bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để có thể cứu chữa đôi mắt cho cháu bé.

hình ảnh

Chị T. cán bộ phòng LDTB&XH xã Thanh Mỹ trước khi về có ngỏ ý muốn làm phong bì gửi kíp trực y bác sĩ BVDK Xanh Pôn để mua tã và bỉm sữa cho cháu bé, nhưng các y bác sĩ đã kiên quyết từ chối và đảm bảo cháu bé ở trong khoa sẽ đc chăm sóc tử tế không thiếu cơ sở vật chất gì, mong chị cứ an tâm ra về !

Tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa cháu bé đi rửa các vết thương, cắt cuống rốn, soi tai mũi họng cháu bé (toàn giòi). Sau 3 ngày không được ăn uống, cháu bé được cấp cứu trong tình trạng kiệt sức, thế nhưng việc bé có thể sống sót trong cái nắng 40 độ là điều vô cùng kì diệu và có sức sống mãnh liệt.

hình ảnh

Đến thời điểm hiện tại, cháu bé đã được UBND xã làm giấy khai sinh với tên Nguyễn Văn An, ngày sinh là ngày phát hiện cháu bé (8/6/2020).

Nhìn quá trình cứu chữa cháu bé mà thấy lòng dạ người mẹ thật là nhẫn tâm. Lời cảnh tỉnh cho các ông bố bà mẹ ăn chơi thì phải biết điểm dừng! Không sinh được con thì đừng sinh con, đừng làm khổ đứa bé nào nữa. Chẳng biết suy nghĩ hiện tại của các chị sau khi đọc những thông tin ấy ra sao, còn em thì bủn rủn hết cả chân tay, vừa thương cháu bé, vừa tức giận trước hành động của người mẹ.

Chẳng thể hiểu cô ấy suy nghĩ thế nào, làm cha mẹ kiểu gì, mang thai 9 tháng 10 ngày rồi dứt ruột đẻ con ra, rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi con ở hố ga dưới cái nắng 40 độ như vậy. Nếu không có điều kiện nuôi cháu cũng nên gửi vào chùa, trại trẻ mồ côi để con có cuộc sống tốt đẹp chứ.

Cũng may cháu bé được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên đã vượt qua cơn nguy kịch. Chỉ mong sau khi đọc được thông tin ấy, người mẹ sẽ quay lại nhận nuôi con mình, hơn ai hết, đứa bé ấy cần tình yêu thương, sự che chở, quan tâm của mẹ ruột mình.