Liệu có nhà nào như nhà tôi không? Tôi bức xúc không chịu được mọi người ạ. Chồng gì mà ngán ngẩm và chỉ biết tuồn tiền về cho bố mẹ đẻ của anh và tiết kiệm thôi.

Khi lấy chồng, tôi cũng đã biết anh là người đàn ông chặt chẽ. Bởi chi tiêu bao nhiêu anh không rộng rãi như nhiều người chồng khác. Tiêu cái gì cũng phải tính toán vào đúng việc, đúng người, căn cơ cân nhắc đủ điều mới chi. Khi ấy tôi còn ngây thơ nghĩ, như vậy càng tốt. Lấy được người chồng biết tính toán, chi li thì vợ con được nhờ. Còn hơn những người đàn ông vung tay quá trán.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nhưng khi lấy nhau rồi, tính chi li tính toán của anh càng làm tôi nổi điên. Ai đời tháng anh kiếm được 20 triệu nhưng chỉ đưa cho tôi 3 triệu nuôi con. Còn lại anh bảo cứ để trong tài khoản để tiết kiệm, không được rút ra tiêu. Vậy là đi làm được bao nhiêu lương lậu, tôi phải ứng ra chi tiêu cho gia đình bằng sạch. Trong khi lương của tôi chỉ được 7 triệu/tháng.

Những tháng Tết, dù được thưởng cả tháng lương nhưng chồng cũng chẳng đưa tôi quá 5 triệu. Tôi cằn nhằn thì anh bảo: “Có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu. Không có thì tiêu ít”. Nhưng nói thì vậy, còn thực tế bao khoản tiêu ngày Tết, chỗ biếu nội ngoại này kia. Vì thế tôi hết sạch tiền, chẳng bao giờ để ra được đồng nào.

Mỗi lúc muốn mua sắm thứ nọ thứ kia khoảng 1-2 triệu, tôi xin tiền chồng thì y như rằng bị anh nhiếc:

“Cô cũng đi làm có lương cơ mà, sao cứ đụng cái là ngửa tay xin tôi tiền. Lấy tiền của cô mà tiêu”

“Nhưng em có tiền đâu, tiền tháng nào chả hết tháng ấy vào con và cái gia đình này rồi”

“Một tháng tôi còn đưa cô 3 triệu nữa đấy. Tiêu hoang phí như thế bao nhiêu tiền cho đủ. Cô đừng hòng lấy được đồng nào của tôi”.

3 năm lấy nhau, tôi chưa 1 lần được tiêu tiền chồng. Nhiều lần tôi cứ hỏi anh, số tiền đó anh để trong thẻ giờ đã bao nhiêu rồi và anh dùng vào việc gì. Song anh nói số tiền này tôi không cần quan tâm, cũng không cần biết anh dùng nó làm gì.

Cho tới mấy hôm trước do có đám cưới của nhà bác bên chồng nên vợ chồng tôi cho con về quê chơi. Sau đó, thì vợ chồng tôi về nhà chồng tụ tập. Trong buổi làm cơm hôm đó, em chồng tôi vô tình lộ thông tin, mỗi tháng chồng tôi gửi về quê cho mẹ chồng 15 triệu. Số tiền này anh nhờ mẹ giữ hộ để cóp mua 1 mảnh đất ở quê hơn 1 tỷ. Mảnh đất này đứng tên chỉ một mình chồng tôi.

Tôi nghe xong mà choáng váng. Chồng tôi mua đất ở quê mà tôi không hề biết. Không biết, anh còn coi tôi là vợ của anh không nữa mà làm như vậy. Thật sự nghe xong mà tôi muốn ly hôn chồng ngay lập tức. Tôi phải nói chuyện với chồng thế nào đây?  

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.