Vậy là mọi thứ đã kết thúc mọi người ạ. Chiều nay tôi vừa cho bộ ảnh cưới theo "bà hỏa" ra đi vĩnh viễn, kết thúc cuộc hôn nhân mấy năm tôi toàn tâm toàn ý vun đắp.

Tôi với chồng yêu nhau được 1 năm thì cưới. Nhà chồng tôi cũng khá giả, anh làm kinh doanh khi còn rất trẻ. Trước lúc lấy vợ anh mua được nhà được xe rồi nên chúng tôi ra ở riêng luôn chứ không sống chung với bố mẹ chồng.

Cứ tưởng lấy được chồng giàu sẽ ấm thân, thế nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi không được hạnh phúc. Từ khi tôi sinh con anh bắt đầu sa đà, đi sớm về muộn có hôm còn ngủ ở bên ngoài đến tận ngày hôm sau mới về.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đến lúc tôi phát hiện chồng thường xuyên ra ngoài bóc bánh trả tiền, anh không cặp bồ nhưng lại thích chơi bời kiểu qua đường, tìm của lạ. Mỗi lần anh đi công tác lại tìm người đến giải khuây. Tôi biết chuyện làm ầm lên thì chồng quát:

“Tôi đi làm kiếm tiền mệt mỏi cũng phải thư giãn chứ. Cô đừng quen thói quản thúc chồng'.

Mặc dù chơi bời thế nhưng anh vẫn không ly hôn vợ. Chồng tôi chỉ coi những cô gái qua tay mình là thứ để mua vui thôi nhưng tôi không thể chấp nhận được lối sống lệch lạc đó. 

Hôm qua anh đi công tác đến tối tắt máy luôn, tôi biết ngay là chồng lại gọi em nào đó đến khách sạn để hú hí với nhau rồi. Tôi thật sự quá mệt mỏi khi cứ phải chịu đựng cái cảm giác gọi điện mà bên kia thuê bao không liên lạc được. Cứ nghĩ đến cảnh chồng đang ôm ấp cô gái khác mà tôi muốn điên lên.

Nghĩ cũng thật cay đắng. Hồi chuẩn bị cưới anh thề thốt sẽ yêu thương vợ, không bao giờ làm tôi bị tổn thương vậy mà giờ anh bạc bẽo như thế này đây. Lấy chồng mà không hạnh phúc thì tôi còn giữ lại cuộc hôn nhân này làm gì. Nhìn căn nhà toàn đồ nội thất sang  trọng, đẹp long lanh, ảnh cưới của chúng tôi treo chỗ thoáng và đẹp nhất càng thấy uất ức.

Chiều nay, tôi giật hết đống ảnh xuống, lấy cả 2 cuốn album mà hồi đó chụp mất 30 triệu ra chất ở ngõ. Tôi nhớ hôm đó chúng tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để trang điểm, rồi ra bãi biển canh bình minh lên lãng mạn lắm. 

Lúc còn yêu thì anh nâng niu tôi như hứng hoa chỉ sợ rơi sẽ dập nát. Vậy nhưng giờ thì sao? Tôi chẳng bằng gái mua vui qua đêm của anh. Càng nghĩ tôi càng thấy căm liền xách chai xăng đã mua sẵn đổ vào đống ảnh rồi châm lửa đốt. Vừa đốt tôi vừa quay video lại cho chồng xem và không quên nhắn anh ta:

“Anh cứ hú hí chán đi rồi về nhà ký đơn ly hôn”.

Thấy tôi đốt nhiều người xúm vào can Vợ chồng có gì bảo nhau nhưng tôi thấy thế còn nhẹ nhàng lắm. Cuộc đời người đàn bà như hạt mưa sa, kiếm được tấm chồng tốt thì ấm thân, nhưng lấy nhầm chồng thì đúng là đời rơi vào địa ngục. Tôi không phải là người ủy mị, sống không hạnh phúc thì giải tán, những kỷ vật có lưu giữ lại chỉ vô nghĩa, chướng mắt mà thôi.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet