Không biết nhà các mẹ, con dâu sinh cháu nội đầu lòng cho nhà chồng thì được mẹ chồng cho bao tiền. Còn nhà tôi nghĩ mà ngán ngẩm quá, mẹ chồng cho như vậy thà không cho còn hơn.

Mẹ chồng tôi quê mùa và ít học lắm. Nghe nói từ nhỏ bà chỉ học đến lớp 5 là nghỉ học ở nhà làm ruộng với bố mẹ. Chính vì thế bà dường như không ra khỏi lũy tre làng bao giờ. Có việc gì phải đi ra bên ngoài thì bà không đi được, toàn đùn cho bố chồng tôi đi. Bởi phần vì bà bị say xe, phần vì bà không khéo ăn nói, kém giao tiếp nên bà ở nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nhà chồng tôi thì cũng chẳng khá giả gì cho cam. Vì là gia đình thuần nông nên họ không có dư dả gì. Cuộc sống quanh năm chỉ đủ ăn mà thôi, tích lũy được rất ít. Tôi yêu và lấy chồng tôi vì thấy chồng tôi khác biệt hoàn toàn với bố mẹ anh. Anh nhanh nhẹn, năng động, quyết liệt và biết kiếm tiền giỏi. Một người đàn ông như chồng tôi sao tôi có thể chê bai anh điều gì chứ.

Chẳng thế mà ngày con trai lấy vợ, vợ chồng tôi phải lo liệu hết cả đám cưới cũng mất 100 triệu. Mẹ chồng chẳng đỡ đần được gì cho các con, chỉ cho con được 2 con bê, 1 con lợn giết để đãi khách. Với cả bà cho tôi được 5 chỉ vàng. Ngoài ra là hết mọi người ạ. Trong khi đó nhà tôi bố mẹ cho cả mấy cây vàng. Rồi còn cả cái sổ đỏ căn chung cư hơn 2 tỷ họ mua cho 2 đứa tôi nữa chứ.

Nhiều lần tôi cũng mang chuyện này ra nói với chồng kiểu so bì nhưng chồng tôi toàn gạt đi. Anh bảo rằng, bố mẹ không có nên họ có bao nhiêu cho bấy nhiêu là đã tốt lắm rồi. Con cái trưởng thành không đỡ bố mẹ thì thôi còn đòi với hỏi. Anh bảo tôi chừa cái tật so bì không hay ấy đi vì 2 đứa cũng đâu phải thiếu thốn tiền bạc gì. Tôi cũng biết là vậy nhưng mà cũng thấy ngán ngẩm trong lòng ít nhiều.

Những tưởng cưới không cho thì khi có cháu nội đầu lòng, lại là cháu trai nữa, ông bà nội phải quý hóa lắm. Ấy vậy mà khi chúng tôi làm đầy tháng cháu và mời ông bà cũng như mọi người nhà nội lên ăn đầy tháng, họ kéo lên đông đủ lắm. Song mỗi người chỉ gửi phong bì có 500 ngàn đồng hoặc thậm chí 200 ngàn đồng mừng đầy tháng cháu thôi.

Đặc biệt mẹ chồng tôi, sau khi sắp về, bà còn dúi vào tay con dâu 4 tờ 500 ngàn đồng bảo cho cháu đầy tháng. Trước bao quan khách, tôi ngượng chín mặt, muốn trả ngay cho bà cầm về. Ai đời bà nội mà đầy tháng cháu chỉ cho được 2 triệu, giống như người ngoài ấy. Vậy là lúc nào bế cháu cũng hôn hít, nựng cháu nội đích tôn của bà mới hãm.

Vì bà chỉ đưa phong bì như vậy nên khi ông bà và mọi người nhà nội cáo biệt ra về, tôi còn giả tảng lờ, chẳng thèm tiễn ra đến cửa. Đã thế bà lại chẳng biết ý, còn nhấm nháy con trai cuối tuần này lại đưa thằng cháu đích tôn về bà chơi nữa.

Càng nghĩ tôi càng thấy nực cười quá, trên đời này có bà nội nào mà đầy tháng chỉ cho cháu được 2 triệu thôi không hả mọi người ơi? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm của người viết