Vợ tôi là một người phụ nữ thông minh, biết tính toán làm ăn, chi tiêu hợp lí. Bởi vậy cô ấy quyết cái gì tôi cũng nghe theo, đưa tiền cho vợ tôi cũng hoàn toàn yên tâm. Ngày chúng tôi lấy nhau chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng. Thế mà giờ, sau đám cưới 7 năm tôi đã có tất cả: Công việc ổn định thu nhập cao, 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ, nhà lầu, xe hơi. Mọi thứ đều ok mà sao con người tôi lại thay đổi… tôi đã ngoại tình.

Vợ tôi đảm đang là vậy, biết cách khích lệ chồng cố gắng trong sự nghiệp nhưng về khoản chăn gối thì lại kém vô cùng. Vợ tôi lúc ở trong bếp và ở trên giường như thể không phải cùng một người vậy. Cô ấy không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chồng, nằm trên giường y như một khúc gỗ cho xong chuyện, cho hoàn thành trách nhiệm mà thôi.

Vừa trăng mật về biết vợ bị ung thư, chồng vào phòng tắm khóc hàng giờ còn mẹ chồng bảo: Còn người là còn tất

Đó là thứ duy nhất khiến tôi không hài lòng về vợ, là nguyên nhân khiến tôi có quan hệ gần gũi với một cô gái không phải vợ mình. Tôi không yêu cô ta nhưng tôi cần, cô ta có thể làm cho tôi chạm tới những cảm giác “lâng lâng” chưa bao giờ có trong cuộc hôn nhân 7 năm vừa qua.

Nhân tình cũng chính là thư kí ruột của tôi ở công ty. Cô ấy cần tiền và sự nghiệp, còn tôi cần “giải phóng” sinh lý và một đối tác hòa hợp trong chuyện ấy. Chúng tôi đáp ứng được nhu cầu của nhau nên tìm đến nhau cũng là bình thường.

Chúng tôi cặp với nhau được hơn 1 năm thì vợ tôi phát hiện. Cô ấy không làm loạn hay đánh ghen gì hết, rất nhẹ nhàng mới khiến tôi nổi da gà. Tối qua vợ gọi tôi về nhà nói chuyện, tôi tưởng mọi thứ “thế là xong”, nhưng không, cô ấy gửi 2 con về ngoại, nấu một bữa cơm toàn món tôi thích, còn có cả rượu vang để kỉ niệm 7 năm ngày cưới.

Khi tôi còn đang thấy có lỗi vì đã phản bội vợ, người phụ nữ tần tảo đã mang đến cho tôi mọi thứ trong cuộc sống thì cô ấy cười nhạt: “Em biết hết mối quan hệ của anh với Ngân rồi, giờ anh chọn đi, mẹ con em hoặc cô ấy”.

Tôi không chần chừ hay ngần ngại mà trả lời luôn: “Anh muốn cả 2, anh không muốn lựa chọn”. Thật lòng tôi chẳng thể nào lựa chọn được, tôi không thể sống thiếu vợ con nhưng cũng chẳng thể bỏ bồ được. Cô ấy như một luồng gió mới mang đến cho tôi những cảm xúc mà vợ tôi không bao giờ làm được.

Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng vợ đã giáng cho tôi mấy phát tát liên tiếp. Chưa hết, cô ấy còn chuẩn bị sẵn đơn ly hôn rồi ném thẳng cho tôi. Cô ấy cũng dọn quần áo về ngoại ngay sau đó. Có phải tôi sai rồi không, hay tại tôi tham lam nên mới có kết cục này.

hình ảnh