Cuộc sống này đúng thật là nhiều hoàn cảnh tréo ngoe các mẹ nhỉ? Nhiều cặp đôi yêu nhau tha thiết nhưng vì một lí do nào đó chẳng đến được với nhau. Hoặc trải qua bao sóng gió tưởng đến ngày về chung một nhà thì những ngày hạnh phúc sẽ tới lại nghe tin “sét đánh ngang tai” như hoàn cảnh của nữ họa sĩ Tạ Lưu Ngọc Anh (Hòa Bình) và Nguyễn Thế Vũ (Quảng Bình).

Ngọc được biết đến với tài hội họa vẽ chân dung. Cô và chồng quen biết nhờ mạng xã hội facebook. Đến khi có dịp đi công tác Đà Nẵng thì cả hai mới được gặp gỡ, cảm mến và yêu nhau trong vòng đúng 10 ngày.

hình ảnh

Ngọc Anh và chồng là Nguyễn Thế Vũ biết nhau khi tham gia cùng một hội vẽ trên mạng. 

Yêu nhau phải trải qua bao khó khăn về khoảng cách địa lý, tâm lý cha mẹ thấy xa xôi nên cũng ngăn cấm nhiều lần. Nhưng cả Ngọc Anh và bạn trai đều quyết định duy trì tình yêu này. Sau 2 năm yêu xa đến ngày 18/11/2018 thì đôi bạn trẻ về chung một nhà.

Điều đặc biệt, gần sát ngày cưới, do bị lỗi ảnh cưới nên vợ chồng cô đã tự vẽ tranh cưới cho riêng mình. Ngọc Anh chia sẻ: “Được gặp anh, yêu anh và làm vợ anh là một điều may mắn đối với tôi”.

Tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với vợ chồng Ngọc Anh rồi. Thế mà 2 tháng sau ngày cưới, cô có cảm giác ngứa ngáy khắp người, đi khám và xét nghiệm ở viện K (Hà Nội) thì nhận được hung tin cô bị ung thư. 

hình ảnh

Nguồn: Zingnews

Thời điểm nhận kết quả từ tay bác sĩ, cô đứng hình, còn chồng thì sốc đến mức rơi vỡ cả điện thoại: “Chồng tôi cũng là người mau nước mắt, sau khi biết vợ bị bệnh như vậy, anh ngồi khóc hàng giờ đồng hồ trong nhà tắm. Còn tôi, từ ngày biết mình bị bệnh, tôi chẳng dám soi gương vì mặt mày nhợt nhạt, phờ phạc...” – Ngọc Anh kể lại.

Thời gian đầu Ngọc Anh suy sụp, từ một người đang khỏe mạnh bình thường lại sinh bệnh khiến mọi người hỏi han, thăm nom khiến cô buồn và khó chịu. Nhưng chính nhờ sự yêu thương từ chồng, sự quan tâm, vỗ về từ bố mẹ 2 bên đã khiến cô không còn cảm thấy bệnh ung thư là nặng nề nữa.

Cô chia sẻ: “Nhắc đến ung thư ai mà chẳng sợ, nhưng tôi may mắn hơn nhiều người là vẫn phát hiện bệnh sớm, phải kiêng khem bệnh sẽ có chuyển biến tốt. Tiếp xúc với nhiều bệnh nhân ung thư, tôi thấy ai cũng đều rất lạc quan. Tôi đã học được từ họ niềm vui để chống chọi bệnh tật. Để tinh thần thoải mái, luôn cười tươi mọi việc đều suôn sẻ”.

hình ảnh

Với Ngọc Anh, chồng là người quan trọng nhất ở hiện tại. 

Mẹ đẻ và mẹ chồng thường thay phiên nhau ra Hà Nội chăm sóc Ngọc Anh, dù say xe vất vả mà không một lời than vãn. Thậm chí mẹ chồng cô còn động viên con dâu: “Còn người là còn tất cả, chuyện con cái 30 có vẫn không muộn”.

Nhờ có sự quan tâm của mọi người nên Ngọc Anh nhắn nhủ: “Chồng là người trực tiếp chăm sóc tôi, vì ở ngoài Hà Nội cũng chỉ có hai vợ chồng. Nhiều lúc thấy thương chồng phải gánh vác mọi thứ nhưng giờ ốm quá rồi, tôi chỉ biết động viên thôi. Tôi cũng tự nhủ sẽ cố gắng chữa bệnh thật tốt để không phụ lòng mọi người”.

Thấy hoàn cảnh của cặp vợ chồng trẻ Ngọc Anh mà em xót xa quá. Chẳng giúp được gì nhưng cũng thầm cầu nguyện cho cô họa sĩ sớm ngày khỏi bệnh, có cơ hội đi chơi, mở phòng tranh và thực hiện nhiều điều ước với chồng cô ấy. 

Nguồn: Doisongphapluat, Zing