Gia đình em kinh tế chẳng khá giả, vợ chồng là công chức nhà nước đủ ăn và nuôi con. Chật vật bao năm mới mua được căn chung cư 58m2 là của mình. Thỉnh thoảng vì tiền nong mà vợ chồng cũng mâu thuẫn nảy lửa nhưng lại phải làm hòa vì có bỏ nhau được đâu, còn 2 mặt con ở đó sao mà đành.

hình ảnh

Không phải chỉ có phụ nữ mới hi sinh, mới dành hết thời gian và trái tim để thương yêu gia đình.

Thôi thì nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì ôi sao nhiều hoàn cảnh khốn khổ hơn mình đến vậy. Họ nghèo nhưng vẫn yêu thương nhau khiến người khác phải ghanh tị. Và đây là một trong những câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường như thế mà em vừa đọc được mọi người ạ.

hình ảnhNguồn: Dayconkieunhat

Nguyễn Văn Nhân (SN 1983, quê Quảng Ngãi) là con một trong gia đình nghèo khó. Mọi gánh nặng đặt lên vai anh từ nhỏ. Năm 2002 anh lên Sài Gòn tìm việc mong muốn cải thiện cuộc sống nhưng cái nghèo cứ cố tình đeo bám anh mãi.

Tại đây anh Nhân gặp chị Hạnh là vợ hiện tại của anh bây giờ. Anh Nhân kể: “Chính Hạnh đã giúp tôi chia sẻ được những gánh nặng trong lòng, trút bỏ sự tự ti bao năm trời, cổ nói: Nghèo mà không hèn, nghèo mà có tình thì cần gì phải ngại hả anh”.

hình ảnhVợ chồng anh Nhân Hạnh hạnh phúc tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn

Vợ tập tễnh bế con rời khỏi nhà, chồng nhặt vội mẩu giấy đọc mà cay mắt: Không có em nhà trống vắng lắm

Ngày về ra mắt nhà vợ, anh Nhân ngỡ ngàng khi biết hoàn cảnh của vợ cũng chẳng kém gì mình, thậm chí còn vất vả, khổ sở hơn rất nhiều khi một mình chị phải chăm sóc cho mẹ già và 3 đứa cháu nhỏ tật nguyền.

Biết gia đình vợ khó khăn, anh Nhân càng thêm quyết tâm phải gắn bó và chia sẻ gánh nặng với vợ. Mặc lời khuyên can của nhiều người, sự e ngại, tự ti của chính chị Hạnh. Bằng tình cảm chân thành, anh đã thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người. 

hình ảnh

Anh Nhân và ba đứa cháu vợ (Ảnh: phunuonline)

Về ở rể nhà vợ, anh Nhân cùng vợ ra sức đi làm kiếm tiền và thay phiên nhau chăm sóc 3 cháu nhỏ. Vợ chồng anh chị thống nhất khi cuộc sống còn nhiều lo toan, thiếu thốn: “Chúng mình sẽ không sinh con bởi nếu sinh con, gia cảnh thế này thì ai sẽ lo cho ba đứa cháu, rồi con cái lại thiếu thốn tứ bề. Thôi thì những đứa cháu sẽ là con. Còn con cái là duyên nợ”.

Vậy là mỗi lần mẹ anh gọi điện, trong giọng bà lúc nào cũng có một khao khát con trai sinh một đứa cháu ẵm bồng thì anh lại cười trừ “mẹ cứ chăm lo sức khỏe”.

Bà Gái mẹ vợ anh Nhân tâm sự: “Tôi phải tu ba đời mới có được thằng rể như nó. Thấy hai vợ chồng nó chẳng có đứa trẻ tôi cũng buồn lắm, nhưng đâu dám khuyên can gì, bởi tình cảnh hiện tại quá thiếu thốn rồi. Thôi thì tuỳ con Hạnh, thằng Nhân quyết định”.

hình ảnhAnh Nhân sửa xe cho cháu vợ

Mỗi khi hàng xóm có lời ra tiếng vào bàn tán chuyện vợ chồng anh Nhân là anh lại bảo: “Việc mình mình biết, có gì to tát đâu, vợ mình mình thương, cháu vợ thì là cháu mình, là ruột thịt, mình làm thay vợ, có gì phải nghĩ”.… 

Đọc xong câu chuyện bình dị của vợ chồng trên mà em rớt nước mắt. Đời này còn nhiều lắm những anh chồng giàu lòng bao dung, tốt bụng như thế chứ không phải cứ lên mạng là thấy nhan nhản những ông chồng ngoại tình, vũ phu, cờ bạc…

Thế mới thấy, 1 người chồng tốt không phải là người trụ cột kinh tế vững vàng, có sự nghiệp lẫy lừng mà ngược lại chuẩn chồng tốt với các phụ nữ lại là vô vàn những điều nhỏ lẻ, giản dị nhưng không phải ông chồng nào cũng có thể thực hiện được.

Nguồn: Dayconkieunhat