Có những cặp đôi ly hôn vì ngoại tình, vì tiền bạc, vì mâu thuẫn trong cách dạy con… nhưng cũng có những cặp chia tay nhau chỉ vì lý do rất bình thường: Vợ quá khô cứng, không biết “quyến rũ” chồng. Dưới đây là câu chuyện thật của chị Phi Yến - một người vợ trẻ vừa bị chồng bỏ đã tâm sự lên mạng xã hội. Câu chuyện riêng của vợ chồng chị đã thu hút sự chú ý, chia sẻ của rất nhiều chị em phụ nữ, nhất là những người đồng cảnh.

Theo chị Yến chia sẻ, chị là thành viên nằm vùng trong group lâu rồi nhưng chỉ đọc tâm sự của các mẹ và theo dõi tus. Bản thân chị cũng không ngờ có ngày chính mình lại phải vào đây giãi bày.

hình ảnh

Chị Yến kể: “Tụi em lấy nhau đã gần 10 năm, có 2 bé trai, nhà cao cửa rộng nhưng cuộc sống chẳng hạnh phúc vì chồng bận nhiều lắm. Còn em thì cứ chúi đầu vào bếp lo cho con và chồng chẳng biết trời đất gì.

Ả bồ của chồng trơ trẽn bảo: Em không muốn đâu nhưng chồng chị cứ đòi lấy em, chị vợ cả à

Chồng em từng ngoại tình, em đã bỏ qua và chấp nhận yên phận nuôi con, để mặc anh bão táp ở ngoài. Thậm chí một vài lần nhân tình của anh còn chủ động liên lạc bảo em ly hôn đi cho anh ấy rảnh nợ. Em hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa ấy.

Vì em nghĩ mình không nghề nghiệp, không có kinh tế, giờ 2 đứa con là cuộc sống của em. Nếu em bỏ chồng thì cũng chẳng có quyền nuôi con, như thế thì sống có ý nghĩa gì nữa. Vậy là em chấp nhận sống như một cái bóng bên cạnh chồng.

Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Đùng một cái 2 tháng trước, lão về đập vào mặt em tờ đơn ly hôn. Em không biết lí do là gì nhưng lão đã quyết, lòng tự trọng của em cao nên em kí luôn dù em còn yêu chồng em thật nhiều mọi người ạ. Thế là ra tòa.

Chiều qua, mọi thủ lục ly hôn đã hoàn tất. Khi tòa xử xong, em đang định ra xe về ngay với con thì thấy lão tiến đến. Tưởng lão nhắn nhủ gì thì em sốc tận óc khi lão ghé tai em nói nhỏ: Để tôi nói cho biết lý do vì sao chúng ta ra nông nỗi này cho mà rút kinh nghiệm lần sau. Tôi bỏ cô vì cô quá cứng nhắc, đã già đã xấu lại lúc nào cũng kín cổng cao tường. Cô có biết ở ngoài kia, vợ nhà người ta đã non tơ còn mỏng manh cuốn hút, còn cô thì…

Tôi bảo này: Muốn hạnh phúc hay kiếm được thằng chồng ngon thì ngoài chịu làm đẹp, lúc đi ngủ còn nhớ thả rông hết ra hoặc mặc váy ngủ hở hang vào nhé. Như thế mới mong giữ chân được đàn ông được. Nhớ nhé!

hình ảnh

Tâm sự của người vợ trẻ bị chồng bỏ chỉ vì không biết hở bạo trên giường.

Nói xong lão cười nhạt rồi bỏ đi ngay. Nghe lời lão nói phút cuối cùng khi đứng ở cổng tòa án mà em đứng chết chôn chân tại chỗ, nước mắt tuôn dài… Thì ra là em tệ như vậy trong mắt lão à các chị ơi? Muốn giữ chồng là phải hở bạo trên giường à? Em chưa từng nghĩ chỉ vì thế mà hôn nhân 10 năm của em tan vỡ. Thật đúng là chuyện lạ có thật đấy”.

Đọc tâm sự của chị Phi Yến mà tôi nghe mà cũng động lòng thương chị ấy. Cuộc đời phụ nữ đúng thật là trớ trêu, sống hết mình vì chồng con vậy mà phút chót vẫn bị anh ta bội bạc đá bay không thương tiếc.

Vậy nên các chị em à, muốn có được hạnh phúc thì đừng mãi mải mê ở trong bếp mà còn phải biết làm đẹp mình mỗi ngày để luôn là người phụ nữ quyến rũ, thơm tho và hư hỏng, hở bạo trên giường. Chỉ như vậy mới khỏi phải khổ sở giữ chồng mà chồng sẽ phải giữ mình.