Vợ tôi cũng quái ra phết mọi người ạ, biết chồng có bồ cô ấy không ghen tuông ra mặt, nhưng âm thầm trả thù khiến tôi giờ chẳng còn đường mà quay về nữa.

Nói thật là tôi cũng có tí máu trăng gió, vốn là dân làm ăn nên thỉnh thoảng cũng bia bọt, em út tí cho bằng anh em. Nhưng tôi chơi khôn, tôi không thích kiểu bóc bánh trả tiền nên chọn một em sinh viên ngon lành cành đào, lại sạch sẽ thơm tho cặp lâu dài. Chứ dạng qua đường bệnh tật đầy người tôi không dám động vào đâu.

Giấu giếm kỹ lắm nhưng chẳng hiểu vợ tôi phát hiện ra lúc nào. Thỉnh thoảng cứ nghe cô ấy bóng gió nọ kia, có hôm tự nhiên gửi cho tôi mấy cái clip đánh ghen bảo:

“Ông chồng này hèn quá, vợ với bồ đánh ghen thế mà không ra mặt. Để cho 2 con đàn bà xử nhau”

Xong có lần lại đưa cho tôi đọc 1 bài báo viết về vợ cho chồng ăn cái nọ cái kia rồi "họa mi ngừng hót". Tôi thốn lắm nhưng cũng giả vờ gạt đi:

“Vẽ chuyện, người ta thế nhưng anh không thế, chỉ có mình vợ thôi”

Nói thật là tôi cũng chiều vợ, càng chiều thì cô ấy càng bớt ghen đi, bớt để ý đến chuyện ngoài luồng của tôi hơn. Khi đó thì thoải mái ôm ấp bồ, đi chơi mấy ngày nhưng nói dối là đi công tác vẫn vô tư.

Đợt này tôi đưa em bồ sang Hàn chơi hơn 1 tuần. Vi vu mệt nhoài rồi về nhà, vừa vào đến cửa tôi thấy có người phụ nữ xinh đẹp, eo ót lắm, mặc cái váy đẹp lồng lộn đứng ở bếp. Tôi phải dụi mắt mấy phát, người đó vừa quay ra làm tôi giật nảy mình, vấp vào bậc ở cửa ngã sấp mặt.

Hóa ra người đẹp kia là vợ tôi, cô ấy đang quấy bột cho thằng cu con. Lúc tôi ngồi dậy càng choáng hơn, vợ trang điểm đậm lắm, tóc thì nhuộm vàng hoe uốn xoăn tít. Trang điểm vào nhìn vợ xinh, quyến rũ hơn hẳn. Tôi bảo:

“Làm gì mà nay lạ thế?”

“Có gì đâu mà lạ, tôi mới lột xác, thay đổi tí thôi mà”

Cả cách xưng hô cũng khác nữa khiến tôi có chút hoang mang:

“Ăn phải gì à mà lồng lộn thế? Mà thay đổi thế này cũng đẹp đấy, mông má ngon phết”

"Thật hả, đẹp nhưng anh không có cửa nữa đâu"

Cô ấy ném xuống mặt tôi một tập giấy, trong đó có tờ đơn ly hôn đã ký sẵn rồi. Bên dưới là giấy tờ sổ sách các kiểu. Vợ điềm tĩnh bảo:

“Tôi đã cho anh nhiều cơ hội nhưng anh vẫn không quay đầu. Giờ thì kí đơn ly hôn đi, xong rồi ôm đồ cút xéo ra khỏi đây. Nhà này tôi với con ở đến khi nào tòa giải quyết thì bán chia đôi tiền. Loại đàn ông bồ bịch như anh tôi không cần”.

Tôi sững cả người, hóa ra vợ biết tôi có bồ lâu rồi nhưng âm thầm theo dõi chứ không lồng lên ghen tuông. Thảo nào mấy tháng nay trông vợ gầy và hốc hác đi nhiều.

Giờ cô ấy cố gắng lột xác cả ngoại hình lẫn tính cách làm tôi choáng váng. Từ hôm đó tôi vẫn chưa kí đơn, vẫn lì lợm van xin vợ tha thứ nhưng có vẻ khó quá các bác ạ.

hình ảnh