Này thì điều hòa đi đời các chị ạ, nhân tiện em thanh lý luôn cả lão chồng sĩ gái. Ai đời vợ con đang khổ sở vậy mà vẫn có tiền đi lắp điều hòa cho bồ để ôm nhau cho mát.

Mấy hôm trước trời bắt đầu nóng, em kiểm tra điều hòa thì bị hỏng, gọi thợ đến sửa họ bảo thay linh kiện cũng mất khoảng 2 triệu, thà mua mới còn hơn. Em thấy tiếc tiền tính đợi hôm nào nóng hãy hay. Thế mà mấy nay thời tiết đột ngột nóng hầm hập, ngoài trời gần 50 độ. Bọn em thì ở cái nhà bé như lỗ mũi, nóng hầm hập chả khác gì chảo lửa. Mà tội nhất là thằng cu con, mồ hôi lúc nào cũng đầm đìa, rôm sảy nổi đỏ hết cả người.

Ấy vậy mà trong lúc nắng nôi thế, em phát hiện chuyện tày đình mọi người ạ. Hôm đó em lén vào đọc trộm zalo của chồng mới biết lâu nay anh ta nuôi bồ. Cô ả đang là sinh viên năm cuối, chồng em còn thuê cả nhà trọ cho ở nữa. Lúc đó hai người vẫn đang nhắn tin cho nhau, ả bồ bảo:

"Phòng em nóng quá anh iu ạ, ước gì có cái điều hòa thì tốt"

"Để mai anh gọi thợ lắp cho em 1 cái nha"

"Có phiền anh lắm không"

"Có gì mà phiền chứ, lắp rồi anh đến ôm em cho mát, khỏi cần ra nhà nghỉ"

"Ghét thế, chỉ vậy là giỏi..."

Xong lúc sau lão chồng em lại nhắn luôn hỏi địa chỉ chính xác chỗ cô bồ ở để gã báo thợ mang điều hòa đến. Vừa điên vừa uất, nhìn cảnh con khóc ngằn ngặt vì nóng còn chồng thì đem tiền đi cung phụng, hầu hạ đứa khác mà em a cay lắm. Chờ lúc biết địa chỉ rồi, em bế con đi ra gọi taxi đến thẳng chỗ mà ả gửi cho chồng em.

Đúng lúc đó có thợ mang điều hòa đến lắp thật, chồng em cũng mò mặt đến luôn chứ. Đợi họ đang khoan khoan, lắp lắp ầm ĩ thì em bế con vào. Chồng em thấy vợ với con đến thì mặt tái như da nhái luôn. Cứ lắp ba lắp bắp:

"Em đến đây làm gì nóng nôi thế này"

"Thì nóng nên tôi mới bế con đến ngủ ké điều hòa với 2 người cho mát"

Cô bồ của chồng lúc đấy mắt tròn mắt dẹt hỏi:

"Chị là ai thế?"

Em bảo:

"À, chị là vợ của anh Công, đây là con của anh ấy. Nóng thế này mà nhà không có điều hòa. Đằng nào thì anh cũng lắp cho em nên chị với con đến ở ké cho mát ấy mà. Nếu em thấy thiệt thì chị góp thêm 2 triệu để dùng chung"

Cô bồ của chồng em mặt tái đi, lao vào tát cho chồng em hai cái. Hóa ra cô ta cũng bị lão ấy lừa là chưa có vợ con. Cô ta tự bê cái điều hòa ném ra ngoài sân rồi bảo:

"Em xin lỗi chị và cháu, nếu em biết anh ấy có vợ con rồi em sẽ không bao giờ dây dưa vào đâu"

Thấy thế em cũng tin là cô ta bị lừa thật nên đành bế con về. Lão chồng bị cô bồ tát cho sưng mồm nên hôm nay vẫn chưa nói gì với vợ.

Em mặc kệ, đợi vài hôm con cứng cáp em sẽ ly hôn. Loại đàn ông như vậy em không cần, thà làm mẹ đơn thân còn hơn.

hình ảnh