Cho tôi vào than vợ tí, cưới nhau được 5 năm rồi mà mọi thứ thay đổi nhanh quá. Trước đây cô ấy cũng xinh, trắng và nói chung là ngon. Thế nhưng cưới về đẻ liền tù tì 3 năm 2 thằng cu nên vợ xuống sắc nhanh như xe mất phanh vậy.

Từ lúc đẻ thằng thứ 3, người vợ tôi nở nang ra trông thấy, ngực eo mông 3 vòng cứ gọi là bằng nhau. Thực ra tiêu chuẩn về phụ nữ của tôi cũng không quá khắt khe lắm. Với lại cũng ở bên cạnh chứng kiến sự thay đổi từng ngày của vợ nên tôi chẳng chê cô ấy ở điểm gì cả. Béo một tí cũng không sao, miễn là vợ chồng sống hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, tiền vợ chồng kiếm đủ tiêu là hạnh phúc rồi.

Thế nhưng dạo này chả biết vợ ăn phải cái gì, mà đêm nào cô ấy cũng hừng hực sức xuân. Lúc đầu thì vợ cũng thụ động chuyện chăn gối lắm. Thế nhưng giờ thì chẳng nể nang chồng nữa, lúc nào cũng hung hăng đòi nằm trên. Tôi thì cũng "được đấy" nhưng giờ bị vợ hành ngược cho đến nơi đến chốn.

Mà cũng chẳng biết vợ học ở đâu được mấy cái “quái chiêu”, cứ đến 9h tối từ trong nhà tắm ra là người thơm nức mùi nước hoa, rồi mặc cả váy 2 dây mỏng tang lượn lờ trước mặt chồng nữa chứ. Mà khổ nỗi người có còn được mảnh mai, gợi cảm như ngày trước nữa đâu. Váy ngủ của thì phải loại cỡ đại, chắc cũng tầm 3 XL, bắp tay cô ấy cuồn cuộn như vâm ấy. Xong còn hỏi:

“Chồng thấy vợ mặc như thế này được không?”

Từ ngày tôi mất một bên ngực, cứ gần gũi chồng lại nhắm tịt mắt, tôi chỉ muốn giải thoát cho anh ấy

Không khen thì dỗi nên tôi đành gật gù:

“Ờ được.”

Sợ nhất là dạo này vợ như phải gió ấy, hành chồng ra bã rồi tưởng được ngủ đến sáng, thế mà nửa đêm lại khều khều chân:

“Anh ơi, em muốn…. đánh thêm trận nữa.”

Lúc nào lơ là tí là cô ấy lại bảo:

“Anh dạo này kém thế, hay là ra ngoài chán chê rồi”

Đấy khổ quá cơ, lại phải quay ra vuốt ve đủ kiểu mới yên. Được cái vợ tôi cũng đáng yêu, nên có mệt đến mấy tôi cũng luôn chiều cô ấy. Tôi cũng là thằng đàn ông tâm lý, lệch sóng với vợ có khi lại không được yên thân mà sống. Thế nhưng cô ấy càng ngày càng thái quá. Nhiều lúc lúc tôi khổ sở, vật vã chiều vợ thì cô ấy đạp chồng lăn quay ra giường.

“Để em… làm cho”

Thế là vợ tôi nhảy lên bụng chồng, chẳng còn tí tôn ti trật tự nào cả. Cái kiểu cách thay đổi chóng mặt của vợ khiến tôi hoang mang, lo lắng. Chẳng nhẽ vợ tôi hồi xuân sớm hay sao? Mới có hơn 30 tí thôi mà? Cứ đà này tôi đến lao lực mất thôi các bác ạ, hãi quá.

Nhưng tôi cũng yêu vợ, thương cô ấy nhiều lắm, cố gắng chiều vợ cho qua cái giai đoạn này. Hôm qua tôi đưa cô ấy đi mua thêm 2, 3 cái váy ngủ. Nhìn vợ cười tít mắt, đỏ bừng mặt mà thương đến là thương.

hình ảnh