Em chưa bao giờ nghĩ đến 1 ngày lại đọc được 1 vụ án éo le thế này các chị ạ, chỉ vì chị họ không lưu số điện thoại của vợ mình mà người chồng lại nhẫn tâm dùng súng tự chế cướp đi tính mạng của người chị họ ấy.

Cứ nghĩ chuyện ấy sẽ chẳng có gì to tát, vậy mà khi uống rượu vào thì con người ta thay đổi hoàn toàn các chị ạ. Đáng sợ thật sự, không biết bây giờ anh ta có hối hận với những hành động tàn độc của mình hay không nữa.

Theo tìm hiểu, vào ngày 22/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Cụ thể vào tối ngày 21/7, anh Đinh Hnich (sinh năm 1986, trú làng Tpôn 1 - xã Yang Nam - huyện Kông Chro - tỉnh Gia Lai) ngồi uống rượu với chị Đinh Thị Hêch (sinh năm 1981, là chị họ Hnich, trú cùng buôn Tpôn 1).

Vụ tai nạn 8 người mất ở Bình Thuận: Con khóc nghẹn từ biệt mẹ, chồng tự trách 'đáng ra là anh'

hình ảnh

Tuy nhiên, trong lúc cả 2 cùng nhau uống rượu, sau khi nói chuyện qua lại thì anh Đinh Hnich phát hiện chị họ không lưu số điện thoại của của vợ mình, do đó cả hai người xảy ra mâu thuẫn, và cãi vã.

Sau đó, cả hai không thể bình tĩnh và hòa giải mâu thuẫn nên trong lúc nóng giận, anh Hnich đã quyết định lấy súng kíp tự chế cất giấu sẵn trong nhà bắn vào lưng của chị Hêch.

Chị Hêch ngay sau khi bị em họ bắn vào người đã nhanh chóng được mọi người tiến hành đưa đến bệnh viện để cấp cứu, tuy nhiên sau đó chị Hêch để tử vong tại Trung tâm y tế huyện Kông Chro.

hình ảnh

Bắn vào lưng chị Hêch xong, Hnich đã bỏ trốn nhưng đến rạng sáng ngày 22/7 thì bị lực lượng Công an huyện Kông Chro bắt được, ngoài Hnich lực lượng chức năng còn thu giữ được khẩu súng tang vật.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên án mạng xảy ra sau khi cùng nhau ngồi nhậu. Trước đó đã có không ít vụ án gây thương tích, thậm chí tử vong chỉ vì mâu thuẫn trên bàn nhậu.

Chẳng ngờ được rằng đến 1 ngày chỉ vì chút mâu thuẫn không đáng có mà người chồng lại nỡ ra tay với chính chị họ của mình. Giá như hôm ấy cả 2 không uống rượu, giá như không xảy ra mâu thuẫn thì người chị họ kia đâu phải ra đi tức tưởi và người chồng cũng đâu phải rơi vào vòng lao lý.

Thế mới thấy hệ lụy xảy ra khi nhậu nhẹt, say xỉn là kinh khủng như thế nào, chính vì vậy nếu không thật sự cần thiết thì đừng ‘dính vào’. Đừng chỉ vì chút hơi men để rồi hối hận đến suốt cuộc đời.

Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Nld.