1h sáng ngày 21/7, vụ tai nạn giữa xe chở khách và xe ô tô tải chở nhựa xảy ra tại xã Tân Đức – huyện Hàm Tân (Bình Thuận) khiến nhiều người đau lòng. Cụ thể xe khách chở người do Lê Thanh Trúc (48 tuổi, ngụ Bình Thuận) điều khiển, khi đi qua cầu Sông Giêng (xã Tân Đức) đã lao vào ôtô tải chở ống nhựa từ TP.HCM về Nha Trang do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, quê Khánh Hòa) cầm lái.

Đau lòng thay, vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 6 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu và 1 người tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, còn có 7 người bị thương nặng vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ vợ cấu kết cùng nhân tình trẻ hại chồng: Vẫn đưa anh đi viện, khóc lóc khi đưa tang

hình ảnh

Một trong số những nạn nhân xấu số là chị Nguyễn Thị Chín (30 tuổi) ngụ Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc. Chị là 1 trong 2 người phụ nữ bị mắc kẹt trong xe và được đưa ra cuối cùng.

Khi chiếc xe cứu thương đưa thi thể chị Chín về quê, bất cứ ai thấy cũng đều bàng hoàng xót xa, chẳng ai ngờ có 1 ngày chị trở về nhà thế này. Đau lòng nhất là bé Ngọc (10 tuổi – con gái lớn của chị), Ngọc vừa ôm chặt đứa em trai, vừa bật khóc nức nở nhìn thi thể mẹ được đưa vào căn chòi nghèo khổ của gia đình.

Chị Chín vất vả từ bé, lấy chồng sớm sinh được bé Ngọc thì chia tay. Mãi 2 năm trước chị mới đi bước nữa rồi sinh ra bé Khôi, muốn cho con cuộc sống đủ đầy chị gạt nước mặt gửi cho bà ngoại rồi vào Bình Dương để làm công nhân với người chồng thứ 2.

hình ảnh

Cách đây 1 tuần, chị về quê làm thôi nôi cho đứa con trai nhỏ, nhưng cứ bịn rịn mãi không đi. Chị đợi đến nửa đêm, khi 2 con ngủ say với dám trở lại Bình Dương. Vậy mà, đó cũng là lần cuối chị gặp 2 đứa con bé bỏng của mình.

Mẹ đẻ chị Chín – bà Ba đau lòng vô cùng, bà đâu tin con gái mình đã bỏ mình mà đi. Chồng bà chết sớm, vất vả nuôi con khôn lớn, đến khi con gái dựng vợ gả chồng lại còn đèo bồng nuôi 2 đứa cháu mồ côi.

Ngoài chị Chín, chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi) cũng là 1 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng ấy. Con chị còn nhỏ vừa thôi nôi, chưa kịp cai sữa, vì mưu sinh chị đón xe vào Sài Gòn mua hàng hóa về buôn bán, nào ngờ chị đi mãi không về để lại hai đứa con nhỏ 5 tuổi và đứa bé còn bú mẹ phải sớm chịu cảnh mồ côi.

hình ảnh

5h30 sáng, anh Trần Anh Tuấn (37 tuổi - chồng chị Tiên) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Anh bắt máy thì nghe đầy dây bên kia nói vợ mình bị tai nạn mất rồi, nghe xong cả anh và bà Lan (mẹ chị Tiên) như chết lặng.

4 tiếng sau đó, anh mới đưa được thi thể vợ về nhà, con gái nhỏ chưa đầy 1 tuổi của chị Tiên còn chưa hiểu hết nỗi đau. Chỉ có con gái đầu 5 tuổi đau đớn vì cái chết của mẹ, mắt lúc nào cũng ngấn lệ.

Suốt quãng đường đi đón vợ, anh cứ tự trách mình vì để vợ 1 mình, đáng nhẽ ra chuyến ấy là anh đi mới đúng. Từ ngày cưới nhau, anh yêu thương chiều chuộng vợ mình lắm, anh không rượu chè cũng chẳng cờ bạc. Ngoài những lúc đi làm ở tiệm sửa xe máy, anh còn dành trọn thời gian cho vợ con. Vậy mà, vợ anh lại bỏ bố con anh đi rồi...

Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Plo.