Không chỉ ngoại tình, tòm tem với nhân tình bên ngoài, người vợ trong câu chuyện hiện đang xôn xao suốt những ngày vừa qua còn không ngần ngại cấu kết với bồ để ra tay sát hại chồng mình không chút thương tiếc, mục đích là để được thoải mái bên nhau và không bị chồng mình phát hiện.

Hiện tại, phía Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Thủ (sinh năm 1991 - trú tại xã Vô Ngại - huyện Bình Liêu) để điều tra về hành vi giết người vào ngày 10/7. Nạn nhân trong vụ án lại chính là anh Lý Văn Trung (sinh năm 1981 – trú tại xã Vô Ngại).

Sau khi vụ việc xảy ra đã khiến không chỉ người dân sinh sống tại xã Vô Ngại mà cả người dân trên khắp cả nước vô cùng bàng hoàng trước sự ác độc của kẻ mất nhân tính.

Nói về mối quan hệ của vợ chồng anh Trung, vị đại diện xã Vô Ngại cho biết, cặp đôi này từ khi cưới nhau đến thời điểm hiện tại chưa từng xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Vợ 'tòm tem' bên ngoài rồi cấu kết với nhân tình hại chồng để thoải mái qua lại: Cạn tình, bạc nghĩa

hình ảnh

Thậm chí, bình thường 2 vợ chồng cũng rất tình cảm, mỗi khi đi làm hay đi chơi cũng đều có nhau. Do vậy, khi thông tin người vợ cấu kết với người tình giết chồng đã khiến người dân địa phương hết sức bất ngờ.

Trước đó, người dân đi qua đoạn đường gần nhà anh Trung phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh bên đường, trên đầu có vết thương nên vội hô hoán nhau đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khi ấy, phía gia đình anh Trung cũng có mặt, lúc này mọi người nghĩ còn nước còn tát và hy vọng nạn nhân qua khỏi nhưng anh Trung sau đó đã tử vong.

“Trong thời gian đưa chồng đi viện và làm ma chay cho chồng, vợ nạn nhân không có biểu hiện gì lạ khiến mọi người nghi ngờ. Chị ấy vẫn khóc khi đưa tang chồng. Còn đối tượng bị bắt có liên quan đến cái chết của anh Trung là người xã khác chứ không phải người địa phương. Người đàn ông này trẻ tuổi hơn vợ anh Trung và hiện chưa lập gia đình", vị đại diện này thông tin.

Kể lại giây phút phát hiện anh Trung nằm bất tỉnh ở ruộng, vị cán bộ xã cho biết ai cũng nghĩ đó là 1 vụ tai nạn chứ hoàn toàn không nghĩ là 1 vụ án mạng. Hơn nữa, người vợ khi ấy vẫn đưa chồng vào viện, khi chồng không qua khỏi thì trở về nhà làm tang lễ cho chồng.

hình ảnh

“Người phụ nữ này không có biểu hiện gì bất thường nên không ai nghi ngờ để theo dõi chị ấy", vị cán bộ này chia sẻ.

Như đã thông tin trước đó, đối tượng Thủ và vợ anh Trung có quan hệ tình cảm với nhau, để tránh bị phát hiện và được thoải mái qua lại nên Thủ đã lên kế hoạch, cùng bàn bạc với vợ anh Trung để ra tay sát hại anh Trung.

Nói là làm, tối ngày 10/7, sau khi ra tay sát hại và bị phát hiện, Thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Bình Liêu đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, điều tra và truy bắt hung thủ.

Không lâu sau đó, Công an huyện Bình Liêu đã bắt được Đặng Văn Thủ vào tối ngày 18/7 và di lý đối tượng lên Công an tỉnh Quảng Ninh để làm rõ sự việc. Bước đầu, Thủ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lạ thật, dù gì cũng là vợ chồng từng đầu ấp tay gối vậy mà người vợ lại nỡ cùng nhân tình cướp đi mạng sống của chính chồng mình. Nếu không còn yêu nhau, tại sao không giải thoát, chia tay trong yên bình, không phải tốt hơn sao?

Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Dspl.