Hôm qua sau 5 tháng ly hôn chồng, tôi đã chính thức cưới người đàn ông khác làm chồng mới của mình. Người đàn ông này không ai khác chính là ân nhân đã sẵn sàng bỏ ra 350 triệu cho tôi vay lúc tôi cần chữa trị cho bố gặp tai nạn. Tất nhiên, không phải vì số tiền này mà tôi lấy anh. Ngược lại, chúng tôi lấy nhau vì cả 2 đều hiểu nhau, thông cảm cho hoàn cảnh của nhau và đều yêu nhau hết mực.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

2 năm trước tôi kết hôn với chồng mình. Anh là một người đàn ông có thu nhập tốt, gia đình chồng cũng có của ăn của để. Thế nhưng dù chồng có thu nhập tốt như vậy nhưng anh rất tằn tiện. Mỗi tháng anh chỉ đưa phụ tôi 5 triệu chi tiêu. Số còn lại tôi tự lo liệu bằng tiền lương tháng của mình. Cũng may lương tôi khá, được khoảng 15 triệu/tháng. Chúng tôi cũng chưa có con cái nên ngần đó tiền/tháng cũng tạm đủ để tôi lo tiền ăn, sinh hoạt hàng ngày cho nhà chồng.

Nhà chồng tôi chỉ có bố mẹ chồng, em chồng và 2 vợ chồng tôi. Vì cả nhà cũng bận rộn đi học, đi làm nên cũng ít khi va chạm. Bữa sáng và bữa trưa mọi người tự lo liệu. Chỉ có bữa tối thì tôi và mẹ chồng cùng vào bếp nấu nướng. Ăn xong thì em chồng đảm nhận dọn dẹp hết. Vì thế sau lấy chồng, cuộc sống của tôi cũng khá thoải mái.

Mọi việc đang yên đang lành như vậy cho tới 1 năm trước. Bố đẻ tôi đi lái taxi và không may gây tai nạn. Bản thân bố tôi và người điều khiển phương tiện xe tải kia chỉ xây xát nhẹ, không nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Song ông cần 1 khoản tiền lớn để chữa trị thương tích cho người kia và đền bù cho đối phương. 

Vì trước đó gia đình tôi có 3 con, lại đang tuổi ăn tuổi học nên bố mẹ tôi sống khá vất vả. Bố tôi chạy xe taxi đường dài. Mẹ tôi thì làm thợ may và có cửa hàng nhỏ. Vì thế thu nhập chỉ đủ sống, không tiết kiệm được nhiều. Bởi vậy lúc xảy ra tai nạn trên, vét sạch cửa nhà, nhà đẻ tôi chỉ có đúng 100 triệu tiết kiệm.

Nhưng số tiền mà bố đẻ tôi cần đến để bồi thường cho người kia sau tai nạn là 350 triệu đồng. Tôi thì mới cưới, được đồng nào tiêu hết đồng ấy nên chẳng tích cóp được bao nhiêu. Các em tôi còn đang đi học, không mong đóng góp được gì. Bí quá, tôi mới hỏi mượn chồng số tiền 250 triệu đồng thì chồng bảo không có.

Anh nói rằng: “Anh vừa đưa mẹ (mẹ chồng) để bà mang đi đầu tư dự án ven đô 1 tháng trước. Nếu có sẵn, anh đưa em luôn mà lo liệu cho ông ngoại”.

Tôi còn nghĩ, những lời anh nói là thật. Bởi vì đổi lại nếu là cô, có tiền cô cũng sẽ chẳng tiếc. Cô cũng sẽ đưa cho anh để lo liệu cho mẹ. Nhưng tôi bàng hoàng khi phát hiện ra, chồng chỉ “lươn lẹo” nói như vậy để lấy lý do chính đáng. Thực tế, anh vẫn để số tiền này trong ngân hàng và chẳng muốn đưa cho vợ vay.

Biết mọi chuyện nhưng tôi không làm um lên với chồng. Tôi chỉ lẳng lặng chạy vạy vay mượn từ bạn bè, người quen. May mắn cho tôi là 1 anh bạn thân cấp 3 thấy hoàn cảnh của tôi như vậy nên đã nhiệt tình cho vay hẳn 200 triệu. Số tiền 50 triệu còn lại tôi giật của bạn bè, người thân thì cũng tạm đủ. 

Tôi tuyệt nhiên không ỏ ê hay hỏi han đến 1 lần nào tiền của chồng nữa. Tuy nhiên, vào cái ngày bố tôi giải quyết bồi thường ổn thỏa xong xuôi, tôi về nhà đưa đơn ly dị cho chồng. Chồng tôi xanh mặt bất ngờ mà không biết lý do tại sao lại ly hôn? Lúc này tôi chỉ mặt chồng bảo: “Lý do ư, đơn giản lắm. Chỉ là tôi không muốn sống cùng một người chồng vô tình vô nghĩa chỉ biết đứng nhìn vợ vật lộn với khó khăn mà chẳng hề quan tâm chia sẻ. Một người chồng như vậy tôi thà chẳng có còn hơn”.  

Đặc biệt, 5 tháng sau ly hôn, tôi chẳng ngại ngần tái hôn với người bạn học cũ. Đây chính là người đã cho tôi vay số tiền kia để giúp bố mẹ giải quyết rắc rối cho bố mẹ. Chắc chắn, bố mẹ tôi sẽ cố gắng làm lụng để trả lại sớm nhất số tiền anh đã cho nhà tôi vay. Nhưng cũng chính nhờ anh mà tôi nhận ra, ngoài tình cảm lứa đôi thì người dám đứng ra giúp đỡ tôi giải quyết những khó khăn là người mà tôi luôn nên phải trân trọng. Một con người như vậy cũng sẽ không thể là người chồng tồi như chồng cũ của tôi được.

Còn chồng của mọi người thì sao? Đó có là người sát cánh cùng bạn hay lại cũng bỏ mặc bạn và gia đình bạn lúc hoạn nạn đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.