Nhìn lại nhà cửa tan tành, đồ đạc liểng xiểng em cũng buốt ruột. Nhưng không dạy cho chồng 1 bài thì mình còn khổ.

Chồng em trước giờ tính nết ngang ngược. Chẳng là lão kiếm ra tiền hơn vợ nên tự cho mình cái quyền làm ông lớn trong nhà. Từ ngày cưới nhau, chưa bao giờ lão biết đỡ vợ việc nhà. Hai đứa con một tay em chăm lo, nói không quá chứ đúng là lão chỉ cho giống.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lịch của lão là hết giờ làm phi thẳng ra sân tennis chơi đến 8, 9 giờ tối mới về. Tới nhà em phải cơm bưng nước rót phục phụ tận nơi, Ấy thế nhưng hễ mở miệng lão lại chê em đoảng vụng. Lão vênh cả với bố mẹ vợ, lần nào sang nhà chơi là kiểu gì lão cũng ngồi khơi tội của vợ với câu với câu cửa miệng:

  “Vợ con có được như người ta đâu, …”

Ngay sau đấy là lão xổ ra 1 loạt tội lỗi của vợ nào là không khéo chăm con, không biết chiều chồng, rằng sướng không biết điều. Nói lão nhỏ nhen hơn đàn bà cũng không oan tí nào.

Tối qua con ốm, em gọi điện giục lão về sớm mà cuối cùng vẫn 9h mới về. Tới nhà, con sốt lão không hỏi nửa lời chỉ vội giục vợ bưng mâm lên cho ăn. 1 tay bế con, 1 tay sắp bát. Lúc ăn thấy thiếu bát nước mắm chấm thịt luộc, lão cau mày gắt:

“Có mâm cơm cho chồng cũng không nên hồn. Nước mắm không có tôi ăn kiểu gì?”.

Bực lắm rồi nhưng em vẫn nhịn:

“Con quấy quá, em cuống nên quên, mà anh cũng có tay, có chân, tự đứng ra lấy đi. Sao cái việc cỏn con ấy cũng bắt vợ làm”.

Ai ngờ lão hất luôn mâm cơm xuống đất, quát thượng:

“Cô giỏi nhỉ, giờ còn học được thói sai chồng nữa”.

 Ôi trời, máu điên dồn lên não, em đưa con về phòng quay ra ôm cả nồi cơm điện hất theo ra sân, đồ đạc trên bàn ăn cũng lần lượt từng cái kêu loảng xoảng, vỡ tan tành. Tay đập, miệng em gào:

“Được, để tôi thi phá với anh xem đứa nào phá giỏi hơn đứa nào. Tôi nhịn anh tới hôm nay là quá đủ rồi. Anh thích phá, thích đốt nhà tôi chiều hết. Sống với loại người ích kỷ như anh, tôi chịu hết nổi rồi”.

Lão thấy em phá hoảng quá đứng ngây như trời trồng vì chưa bao giờ thấy em cư xử gay gắt thế. Phá cho nhà cửa toang hoang, em xách đồ chuẩn bị về ngoại, lão mới vội vàng kéo lại bảo có gì vợ chồng từ từ nói chuyện. Lão nhận mình sai, hứa sẽ sửa đổi. Khi ấy em mới nguôi nguôi các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet