Cuộc sống đúng là chẳng ai nói trước được gì. Sáng còn nhắn tin với vợ bảo anh đi làm, thế mà đến tối người đã nằm bệnh viện nguy kịch mất rồi. Đây là nỗi đau đớn, xót xa mà bất cứ ai cũng không hề muốn đối diện.

Vậy mà ngày 22/8 vừa qua, gia đình chị Như lại phải đối diện với điều đó. Chồng chị, anh Vũ Trí Sức bất ngờ gặp tai nạn lao động nghiêm trọng.

hình ảnh

Anh Sức được chuyển lên bệnh viện Việt Đức nhưng không qua khỏi. Ảnh Internet

Sáng hôm đó, anh Sức đi phụ xây dựng thì vô tình hẫng chân khi leo lên giàn giáo. Sau cú ngã ấy, mọi người vội đưa anh lên viện và được chẩn đoán vỡ sọ não, cần mổ cấp cứu ngay lập tức.

Tuy nhiên, tình trạng vẫn diễn tiến xấu, anh tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Vợ anh là chị Như đang lao động tại Đài Loan, không thể về do dịch Covid-19.

Nghe tin chồng nguy kịch, chị không rời điện thoại dù chỉ nửa phút, ngày ngày thắp hương cầu khấn nhưng phép màu không xuất hiện, anh Sức sau ca mổ cấp cứu đã rơi vào tình trạng chết não.

Chị Như đau khổ không dám tin vào hiện thực, đầu óc chị như đóng băng, cả cơ thể tê dại. Lúc này, gia đình anh được tư vấn hiến mô tạng để cứu sống thêm nhiều người khác.

hình ảnh

Chị Như bùi ngùi nhớ lại kí ức về chồng. Ảnh Internet

Ở cách xa hàng nghìn cây số, nghĩ đến chồng mình xưa nay là người tốt bụng, luôn chia sẻ, giúp đỡ người khác nên chị Như đồng ý. Dù người không còn nhưng ít nhất, anh có thể vẫn hiện diện một cách nào đó trên cuộc đời này.

Thế nhưng khi chia sẻ quyết định này với 2 con trai Vũ Công Mạnh (18 tuổi) và Vũ Việt Hoàng (14 tuổi). Nghe mẹ nói, Mạnh khóc lớn: “Không được, phải mang bố về nguyên vẹn”, sau đó bỏ ra ngoài.

Nhưng chị vẫn cố gắng thuyết phục con: “Nhà mình mất bố rất khổ, nhưng cũng đang có nhiều gia đình khổ như vậy. Nếu cứu được nhiều người, họ sẽ không còn khổ như chúng ta nữa, điều này là rất tốt”.

Sau cùng, Mạnh cũng nghe lời mẹ. Em thay mặt mẹ ở nơi xa kí vào đơn đăng ký hiến mô tạng cho cha.

hình ảnh

Nguồn Vietnamnet

Trưa ngày 30/8, anh Sức ra đi. Ngay sau đó, mô tạng anh được lấy để ghép cho những bệnh nhân nguy kịch. 6 tạng gồm tim, gan, 2 thận, 2 giác mạc được ghép cho 6 người, giúp họ hồi sinh sự sống.

4 đoạn mạch máu được chuyển lưu trữ và bảo quản tại Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chờ ghép cho những bệnh nhân khác.

May mắn thay, quả tim của anh sau khi cấy ghép đã không bị bài xích, thành công đập trong ngực bé trai 11 tuổi ở Thái Bình. Cháu bé tưởng như không thể qua khỏi giờ có thể tiếp tục ước mơ tới trường.

hình ảnh

Ngồi nhà đã không còn bóng dáng chồng chờ sẵn. Ảnh Internet

Ngày 24/9, chị Như lúc này mới có thể trở về Bắc Giang thăm mộ chồng mình. Căn nhà mới xây khang trang, gọn gàng nhưng nay chẳng có bóng chồng chờ sẵn, chỉ còn lại tấm di ảnh lạnh lẽo trên ban thờ.

Chị Như rơi nước mắt khi nhớ lại lần cuối nói chuyện với chồng trước khi tai nạn xảy ra:

“Tối đó, tôi mệt mỏi chuyện công việc, nói rất nhớ nhà, nhớ anh. Anh hứa khi gặp sẽ ôm tôi thật chặt, còn động viên “Vợ yêu anh luôn bên em”. Tôi cũng đã hứa 2 năm nữa khi được về, mỗi sáng sẽ nấu cho anh ăn, không để ba bố con ăn sáng tạm bợ nữa. Nhưng giờ không thể nữa rồi…”

Từ ngày xảy ra chuyện, chị Như lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết vì thương nhớ chồng. Nhưng nghĩ đến hình ảnh hai đứa trẻ bơ vơ ở nhà khiến chị gắng gượng trở lại.

Có lần, một người hàng xóm sang gặp mẹ chồng chị Như, hỏi: “Bà bán nội tạng con trai được 1 tỷ 2 phải không?”. Cũng có người dù không nói trực tiếp nhưng bàn tán bên ngoài, sau đó đến được tai bà.

Đau đớn lắm nhưng chị cũng chỉ biết động viên mẹ bỏ ngoài tai lời đàm tiếu của thiên hạ, chứ giờ thanh minh cũng để làm gì đâu. Sau sự ra đi của chồng, chị Như nghỉ hẳn công việc, ở nhà chăm lo cho con.

hình ảnh

Bức ảnh gia đình 4 người nay thiếu mất 1. Ảnh Internet

Mạnh và Hoàng đều rất tình cảm, thấy mẹ buồn lại chạy đến ôm mẹ, lau nước mắt cho mẹ. Hai đứa trẻ thường xuyên thủ thỉ: “Mẹ đừng khóc nữa, đã có con làm chỗ dựa cho mẹ đây rồi”.

Hoàng mới học lớp 9, nhưng đã tỏ ra khá chín chắn, hiểu chuyện. Cậu bé khóc rất nhiều từ ngày bố mất, tuy nhiên cố không rơi nước mắt trước mặt mẹ. 

hình ảnh

Con trai lớn và hiểu chuyện. Ảnh Internet

Bản thân chị Như dù chưa có cơ hội gặp những người được anh Sức trao tạng, cũng không biết tương lai có cơ hội gặp gỡ hay không nhưng vẫn không hối hận vì quyết định của mình:

“Có thể việc hiến tạng còn mới với nhiều người, nên không thể tránh những chuyện thị phi, dị nghị. Tôi chỉ mong góp thêm 1 mẩu chuyện nhỏ, giúp lòng tốt được nhân lên..."

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet