Nhiều lúc em cũng không thể tưởng tượng trên đời này sao lại có người sống vô tình, bạc bẽo như anh. Đối với người ngoài, anh ân cần tử tế mà đối với vợ anh dửng dưng lạnh lùng. Không biết bao nhiêu lần em rơi nước mắt vì chồng nhưng nghĩ tới con, em lại không đành dứt bỏ đi mái ấm của chúng.

Chồng em gia trưởng luôn coi thường vợ. Trong mắt anh, vợ như 1 thứ bỏ đi. Lúc trước mới cưới anh cũng không tới mức ấy. Chỉ vì sau khi sinh con không có người trông nom 2 đứa, em buộc phải nghỉ việc ở nhà, thành tra chồng coi em như đứa ở, kẻ ăn bám.

Vợ chồng đám cưới 2 năm em mới có bầu, may mắn là sinh đôi 2 bé trai. Có điều em sinh non, con yếu hay ốm lắm. 2 đứa nhỏ được 6 tháng em định thuê người chăm nhưng chồng em bảo anh không yên tâm đưa con cho người ngoài. Hơn nữa vợ chồng khó khăn lắm mới có con.

Sau chính anh yêu cầu em nghỉ việc ở nhà lo cho con. Anh nói kinh tế anh có thể lo được, với anh con cái mới là quan trọng nhất.

Dù chẳng muốn nhưng thương con em đành chấp nhận làm theo phương án chồng đưa ra. Có điều càng về sau chồng em lại càng đối xử với em tệ bạc. Tiền ban đầu nói nhận lương sẽ đưa vợ chi tiêu nhưng thực tế ngược lại, anh co kéo, tính toán từng đồng.

Lương anh 1 tháng 21 triệu chỉ đưa vợ 5 triệu, bảo đưa lắm em phá hết trong khi đó bỉm sữa hai đứa con từng ấy làm sao đủ. Nhiều khi bí quá em toàn phải về xin mẹ đẻ thêm tiền chi tiêu.

Khổ nhất là đợt này cạnh nhà em có gã hàng xóm góa vợ mới chuyển tới. Nghĩ hàng xóm láng giềng với nhau thi thoảng anh ta sang chơi mượn đồ đạc, ngồi uống nước em cũng vui vẻ tiếp đón. Nhưng sau em thấy hắn “dê” kinh khủng, ngồi bên thì nấn ná sờ chân sờ đùi. Em kinh quá đuổi thẳng cổ về từ đó không cho sang chơi nhưng anh ta liên tục gạ gẫm.

Bực mình tối qua em nói lại với chồng, không ngờ vợ vừa dứt lời, anh bảo luôn:

“Cô cũng giỏi tưởng tượng nhỉ, hạng đàn bà ăn bám, rẻ tiền như cô cho không người ta còn không thèm lấy nữa mà ngồi đấy đợi có người gạ gẫm. Đúng là nhàn quá nên ngồi mà nghĩ viển vông”.

Chồng nói làm nước mắt em cứ thế lăn dài. Nghĩ mà chán chồng quá các chị ạ.

hình ảnh