Tôi về làm dâu nhà chồng đến nay mới được đúng 1 tháng. Do lấy chồng xa nhà gần trăm km nên 1 tháng qua dù nhớ nhà khủng khiếp, tôi cũng chưa có cơ hội về thăm nhà. Tôi chỉ gọi call video cho bố mẹ và các em vào buổi tối. Nhiều lúc thấy cả nhà đang sum vầy ăn cơm tối mà tôi rớt nước mắt. Tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà với bố mẹ và các em mình.

Lấy chồng xa, một mình tôi côi cút ở nhà chồng không người quen, không bạn bè. Tiếng nói của mọi người nơi đây cũng lạ lẫm với tôi. Nhưng tôi phải gồng mình lên để làm quen và bắt đầu cuộc sống mới. Tính đến nay, tôi đã khá quen quen với nơi này. Cũng may có chồng và mọi người nhà chồng luôn ở bên cạnh mà tôi cũng thấy thoải mái hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Xin kể chút về nhà chồng tôi. Nhà chồng tôi có 2 con trai và 1 con gái. Em gái chồng tôi đã đi lấy chồng sớm 2 năm nay. Nhà chồng hiện chỉ có 2 vợ chồng nhà anh chồng, vợ chồng tôi và bố mẹ chồng. Chúng tôi đang sống chung trong 1 căn nhà 4 tầng. Mọi chi tiêu sinh hoạt đóng chung rõ ràng với nhau. Mỗi cặp đôi cứ 3 triệu đồng góp vào đưa mẹ chồng để lo liệu cho ổn thỏa.

Được cái ở quê đồ ăn cũng rẻ. Lại thêm mẹ chồng tôi tính rất tằn tiện, biết chế biến nhiều món ăn nên bữa ăn nào cũng nhiều món và tươi ngon. Tôi khâm phục mẹ chồng tôi khoản tính toán này lắm. Nhưng cũng vì tính toán quá mà bà vừa giao cho vợ chồng tôi 1 khoản tiền 700 triệu.

Chẳng là cách đây 2 năm khi sắp cưới anh chồng, bố mẹ chồng tôi đã đập căn nhà cũ và xây căn nhà 4 tầng trên diện tích 100m2 này. Nghe nói họ xây căn nhà hết 2 tỷ. Nhưng số tiền họ có chỉ 1 tỉ. Còn lại anh chồng tôi cho 300 triệu. Số tiền còn lại giờ họ giao cho vợ chồng tôi trả nốt 700 triệu.

Mẹ chồng tôi bảo: “Giờ tụi tao hết khả năng chi trả rồi. Vì thế mẹ bán vợ chồng thằng Lâm (tên chồng tôi) phải gopn số nợ này cho bố mẹ. Còn anh và em của em, có bao nhiêu đỡ đần bấy nhiê. Nhất là anh con, lúc trước cũng cho mẹ 300 triệu rồi”.

Trong khi đó, vợ chồng tôi chỉ ở nhà quanh quẩn đi làm công nhân một nhà máy trên địa bàn. Thu nhập được khoảng 10 triệu/tháng. Ngoài tiền ăn, điện nước, mua sữa cho con, tôi chẳng để dành được là bao. Mỗi tháng cùng lắm tôi để dành được 3 triệu đồng thì khi nào tôi mới trả hết nợ đây? Trong khi nhà kia do bố mẹ xây từ ngày trước cưới tôi, hà cớ gì tôi phải gánh nợ chứ?

Mẹ chồng giao cho khánh nợ tiền khủng như vậy, tôi phải làm sao để nói lại với họ điều này đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.