Chị gái tôi là một phụ nữ đẹp. Năm nay chị 25 tuổi và vừa mới cưới được hơn 1 năm nay. Anh rể tôi là người trên thị trấn, cách nhà tôi khoảng 7km. 

Khác với chị gái tôi là người trầm tính, sống tình cảm thì anh rể lại là người đàn ông rất năng động, nói nhiều và đặc biệt rất khéo ăn nói. Có lẽ do công việc tư vấn, môi giới nhà đất của anh rể đòi hỏi vậy. Và chị gái tôi cũng vì nghe anh nói mà “chết đứ đừ” anh ngay từ những ngày đầu mới quen.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nghe chị gái kể, anh chị quen nhau trong một lần 2 công ty của anh chị đi ăn liên hoan tại một nhà hàng. Hôm ấy anh uống rượu ngà ngà say nên đi nhầm vào nhà vệ sinh của nữ giới. Đúng lúc ấy, chị cũng đang có mặt nên dìu anh đi ra ngoài. Sau đó, chị còn nhờ nhân viên nhà hàng pha cốc nước chanh ấm để anh uống cho tỉnh rượu và nhờ đồng nghiệp của anh đưa anh về.

Những ngày sau đó, bằng cách nào ấy, anh đã có được số điện thoại của chị. Từ đó 2 người nhắn tin ríu rít mỗi tối vì quá đỗi hợp nhau. Sau 3 tháng tìm hiểu, 2 người đã quyết định yêu nhau và nhanh chóng lên kế hoạch đám cưới. 

Ngày chị quyết định lấy chồng, bố mẹ tôi ngăn cản con gái nhiều lắm vì sợ yêu nhanh, cưới gấp 2 người chưa hiểu hết tính cách nhau. Nhưng chị vẫn một mực gạt đi bảo như vậy đời sống vợ chồng mới tươi mới vì vừa làm vợ chồng vừa tìm hiểu nhau.

Song đúng như những gì bố mẹ tôi e ngại, cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng chị không mấy hạnh phúc. Vợ chồng chị vì không hợp tính, lại không biết nhường nhịn nhau nên thường xuyên cãi vã. Đỉnh điểm hơn là chồng chị còn ngoại tình với người phụ nữ khác ở bên ngoài ngay trong thời điểm chị đang mang bầu. Dù nhiều lần yêu cầu chồng chấm dứt mối quan hệ bất chính ấy nhưng không được. Thậm chí anh còn yêu cầu chị ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Khi anh đưa đề nghị ly hôn, chị gái tôi bàng hoàng đau đớn. Song chị nhất quyết không đồng ý vì không muốn con sinh ra đã không có bố như nhiều đứa trẻ khác. Chị cứ cố níu kéo nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận ký đơn khi con gần 3 tháng tuổi để vợ chồng đường ai nấy đi.

Sau ly hôn, chị ôm con về ngoại sống. Chồng chị sẽ vẫn chu cấp cho con 1 tháng 4 triệu đồng. Bố mẹ chồng chị dù rất buồn khi nhìn 2 con tan vỡ song họ vẫn tôn trọng quyết định của 2 con. Họ bảo vẫn sẽ qua thăm cháu và con trai chị mãi là cháu nội nhà họ.

Nhưng từ hôm về nhà, chị gái tôi buồn, đau khổ và suy sụp ra mặt. Không ngày nào là chị không ở trong phòng ôm con 3 tháng tuổi ngồi khóc mặc mọi người khuyên nhủ. Chị cứ tự trách bản thân đã không giữ nổi 1 mái ấm gia đình cho con thơ. Nhìn chị đau khổ như vậy, lòng tôi như có ngàn vết dao đâm. Nhưng tôi bất lực không biết làm sao để giúp chị thoát khỏi tình cảnh này?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.