Vợ chồng tôi vừa đám cưới chỉ được 1 năm nay. Thế nhưng chúng tôi cũng vừa ly hôn 3 tháng trước khi tôi đang mang bầu ở tháng thứ 8. Nguyên nhân chỉ vì, vợ chồng tôi có quá nhiều điểm khác biệt và bất hòa nhau. Đặc biệt, có sống cùng anh, tôi mới biết dù đã có vợ, anh vẫn lăng nhăng qua lại với người cũ ở bên ngoài. Khi biết được điều này, anh đã yêu cầu vợ ly hôn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Ban đầu khi cả nhà biết chuyện vợ chồng tôi ly hôn khi chỉ vừa đám cưới 1 năm, ai cũng bàng hoàng. Nhưng khi nghe 2 vợ chồng trình bày mọi chuyện, cả nhà đều ủng hộ và bảo tôi suy nghĩ kỹ. Còn chồng tôi, anh không ngần ngại ký vào đơn ly hôn ngay lập tức. 

Sau ngày ly hôn, chồng tôi lại cặp kè ngay với người cũ. Anh cũng chuyển ra ngoài sống với nhân tình của mình. Mỗi tháng dù chẳng bao giờ trò chuyện gì nhưng anh vẫn gửi cho tôi 3 triệu để bồi dưỡng cho con. Khi sinh xong, anh vẫn gửi cho tôi từng ấy tiền mỗi tháng nói để góp vào nuôi con hàng tháng. Thậm chí ngày tôi sinh, anh còn chuyển vào tài khoản của tôi 10 triệu bảo cho tôi tiền mua sắm tã lót, bỉm sữa cho bé.

Nói chung, vợ chồng tôi chia tay vì hết duyên nợ nhưng vẫn vì có đứa con chung mà bấu vúi với nhau chút trách nhiệm. Sau chia tay chồng, tôi chỉ tập trung vào thai kỳ cho mẹ tròn con vuông và sinh con ra chăm con khỏe mạnh. Cũng may nhà ngoại tôi kinh tế cũng khá giả nên mẹ con tôi được bố mẹ đỡ đần và chăm chút rất nhiều.

Cho tới hôm qua là tròn 1 tháng tôi sinh con. Con được đầy tháng nên nhà tôi cũng làm vài mâm cơm thắp hương và mời khách về chung vui. Bố mẹ tôi có nhắc gọi chồng cũ của tôi về để trực tiếp xem mặt con và có mặt trong lễ đầy tháng của con. Chồng tôi hôm qua cũng vui vẻ về ăn đầy tháng con. Anh còn cho con rất nhiều quà khiến ai cũng trầm trồ, ca ngợi anh tốt với mẹ con tôi. Anh chỉ cười bảo, ông bố nào cũng sẽ làm vậy dù đã chia tay với vợ thì cũng vẫn nên làm thế.

Xong tiệc đầy tháng con, mọi người nhà ngoại cũng nhắc tôi phải bắt đầu đi khai sinh cho bé. Tôi nhắn tin liên hệ với chồng về việc nhờ anh đi làm giấy khai sinh cho con. Nhưng chính lúc này, bộ mặt thật của chồng cũ đã được phơi bày.

Chồng tôi vô tình vô nghĩa nói rằng, giữa 2 vợ chồng tôi giờ chẳng còn gì ràng buộc cả vì đã ly hôn từ khi con chưa sinh ra đời. Bởi thế, chỉ cần mình tôi đi khai sinh cho con là đủ rồi. Anh không có nhu cầu muốn đi khai sinh cho con và cũng không muốn tên của anh có trong giấy khai sinh của cháu. Anh bảo mang tiếng là con chung nhưng do anh không nuôi nấng con nên tôi hoàn toàn cứ khai sinh con theo họ mẹ và chỉ có mẹ đứng tên giấy khai sinh của con.

Nghe anh nói vậy, tôi điếng người. Tôi vẫn cố gặng hỏi anh địa chỉ sổ hộ khẩu hay nơi cư trú hiện nay nhưng anh nhất quyết không cho tôi thông tin.

Thật sự, tôi không cần tiền trách nhiệm anh đóng mỗi tháng nuôi con. Anh có thể cắt bỏ khoản đó đi cũng được. Cái tôi cần là con tôi phải có đầy đủ cả 2 bố mẹ trong giấy khai sinh của mình. Bởi tôi sợ, sau này lớn thêm chút nữa, con sẽ hỏi sao giấy khai sinh của con có mỗi một mình tên mẹ? Rồi con sẽ chạnh lòng về điều này mà ảnh hưởng đến tâm lý của con. Tôi phải làm thế nào bây giờ đây? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.