Một ông chồng sau khi lấy vợ được 1 năm thì tăng những 18kg luôn các mẹ ạ. Như thế chứng tỏ tay nghề nấu nướng của cô vợ phải đạt đến mức độ siêu cấp rồi, nấu món nào cũng ngon làm người khác không thể chối từ. Qua một bài báo, em biết đó là gia đình chị Quỳnh My (30 tuổi).

Đổi vị bữa sáng cho cả nhà, mẹ làm bánh tôm nấm không cần bột vẫn thơm ngon, bổ dưỡng

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

Trước đây chị cũng đi làm văn phòng nhưng sau khi lập gia đình và có con đầu lòng thì quyết định ở nhà chăm sóc con cái. Giờ mặc dù chị đã có 2 nhóc lại đang kinh doanh thêm nhưng chị vẫn giữ được đam mê với bếp núc. Chị Quỳnh My hay lên mạng học công thức rồi nêm nếm lại cho hợp khẩu vị của chồng con. Thỉnh hoảng khi cả nhà đi ăn hàng, thấy món nào ngon chị sẽ cố nhớ lại mùi vị và thành phần để về nhà nấu. Đôi khi, nhà còn gì chị nấu nấy, cho ra lò những món vừa lạ vừa quen. 

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

Chị chia sẻ: Trước khi quen nhau ông xã hay theo dõi Facebook chị. Khi thấy chị hay đăng hình ảnh nấu nướng tập tành thì chú ý và đem lòng yêu dù anh ít hơn vợ 2 tuổi. 

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

Nhà chị đang có 2 em bé, 3 người lớn là vợ chồng chị và cô giúp việc. Mỗi bữa chị nấu đủ các món, tránh để thừa. Vào dịp cuối tuần nếu có người nhà, bạn bè đến chơi chị sẽ làm các món lạ, thay đổi thực đơn cho hấp dẫn. Hoặc thi thoảng chị cũng đổi gió cho cả nhà, trưa ăn cơm như bình thường còn tối ăn bún, miến, nui, mì...

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

Khi nấu nướng, chị biết cách sắp xếp công việc hợp lý. Một lúc chị có thể nấu được 3 - 4 món với 3- 4 bếp bật cùng lúc. Thời gian nấu một mâm cơm có 4 - 5 món chỉ khoảng 30 - 45 phút. Khi chọn món, chọn nguyên liệu, chị không quan tâm nhiều đến giá cả mà chỉ cốt sao chồng con thích ăn là được.

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

Chị Quỳnh My cũng luôn chú ý đến khẩu vị của từng người trong nhà, chị nói: "Ví dụ nhà mình có mình và chồng thì thích ăn mặn mà, cay cay, rau luộc phải giòn giòn.. nhưng ông bà lớn tuổi thì lại không ăn cay được, ăn nhạt, và rau luộc phải nhừ, nên mình cũng để ý làm mâm cơm sao cho cả nhà đều vui. Đó là khi luộc rau, mình sẽ vớt ra 1 nửa trước cho mình và chồng mình, 1 nửa còn lại để luộc thêm cho dừ vớt ra sau cho ba mẹ ăn. Nước mắm mình cũng làm 2 chén, 1 chén cay 1 chén không cay. Kho thịt hay cá cũng vậy. 

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

Hầu như các món Bắc, Trung, Nam, Á, Âu chị đều biết nấu một số món. Mọi người thường hay đùa rằng không dám để Quỳnh My nấu ăn nhiều vì chị nấu ngon nên mọi người thích ăn mà ăn nhiều thì sẽ béo. Bằng chứng là chồng chị đã tăng cân chóng mặt.

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

Trước đây chồng chị vì đi làm suốt nên hay ăn linh tinh ngoài hàng quán. Từ ngày lấy vợ, trưa nào anh cũng về ăn cơm rồi mới đi làm tiếp, tối cũng ăn cơm cùng nhau. Đặc biệt, trong 4 năm qua chồng chị Quỳnh My rất ít khi đi nhậu; khoảng 95% là ở nhà ăn cơm vợ nấu.

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)

hình ảnh

(Nguồn ảnh: Internet)