Cuộc đời ai cũng 2 lần trẻ con

Thực tế thì với 'lần trẻ con thứ 2' của bố mẹ là một thử thách lớn với cả gia đình, nhà ai có bố mẹ đau ốm thì chắc cũng hiểu. 

Mình vừa đọc được tin về một cô gái tự tay kết thúc cuộc sống của mẹ mình. Dù nói thế nào thì đây cũng là việc làm sai trái nhưng có lẽ mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng khi nghe hết câu chuyện này.

Cụ thể mình chia sẻ lại ở bên dưới nhé 

hình ảnh

Bố mẹ già đều cần được con cái chăm sóc, ảnh minh họa, nguồn: tvbm

10 năm chăm sóc mẹ nằm giường không thiếu 1 ngày

Câu chuyện này diễn ra ở Đại Lý – thành phố thuộc khu tự trị của Trung Quốc. Theo đó, người phụ nữ này nói rằng để giảm bớt sự đau đớn do bệnh tật gây ra cho mẹ mình, cô đã tự tay tác động vào vùng cổ tiễn mẹ 'về trời'

Với con mắt ráo hoảnh, Sanae, người phụ nữ 46 tuổi đứng bất động trong phòng. Trên chiếc giường kia là người mẹ đã bị bệnh nhiều năm của cô. Những năm đầu sau khi bị tai nạn, mẹ cô liên tục hôn mê suốt hơn chục ngày. Sau khi tỉnh lại, tay phải của bà chỉ cử động nhẹ được chút, không thể nói được. Nói chung là bà hoàn toàn nằm liệt giường và luôn cần người chăm sóc, giúp đỡ từng li từng tí.

Sanea đã chăm mẹ của mình suốt 10 năm ròng rã mà không một lời than. Ngày ngày, cô dậy từ 4h sáng và phải tới 10 giờ đêm mới được lên giường đi ngủ. Thế nhưng chưa có đêm nào cô được ngủ trọn vẹn. Bởi, cô phải lật đật dậy khi thì cho mẹ uống nước, khi thì cho ăn, khi thì cho cho đi vệ sinh.

Thỉnh thoảng, nếu được ra ngoài đi ăn, cô chỉ có 30 phút thời gian rồi lại phải nhanh chóng trở về. Từ ngày chăm sóc người mẹ nằm một chỗ, cô mất tất cả sự kết nối với xã hội, công việc, bạn bè và đối tác. Từ một người hoạt bát, năng động, luôn đi chỗ này chỗ kia nay vì mẹ mà cô chỉ luẩn quẩn trong góc nhà, không thể đi đâu được.

Trước đó, cô từng dùng tới thuốc ngủ bỏ vào thức ăn của cả mẹ và chính mình. Thế nhưng lần này may mắn, có người phát hiện kịp thời nên đã đưa họ đi cấp cứu.

Đến giờ, khi đã quá mệt mỏi, cô muốn tiễn mẹ đi thanh thản và sau đó cũng tự kết thúc chình mình để chấm dứt mọi đau khổ, Thế nhưng vì được phát hiện kịp nên cô lại tiếp tục được sống sau những giờ phút tuyệt vọng ấy.

hình ảnh

Con gái chăm sóc mẹ bệnh 10 năm, ảnh minh họa, nguồn tubv

Thực ra, 1 năm trước khi xảy ra sự việc, bản thân cô cũng mắc rất nhiều bệnh (vì cô lúc này cũng đã gần 50 tuổi)

Cô thường xuyên cảm thấy cơ thể mình nặng nề. Mỗi lần thay tã, lau người cho mẹ, cô luôn cảm thấy uất ức, mệt mỏi và chán chường. Cô từng bị tắc ruột, dù đã xoa bóp vùng bụng và chườm khăn nóng nhưng tình hình cũng không hề giảm bớt. Cô còn bị tê cứng, khó chịu ở chân tay nên đã nhờ tới sự can thiệp của bác sĩ.

Khi biết mình bị bệnh, cô cảm thấy lo lắng vô cùng vì bản thân không thể dành toàn tâm toàn lực, chăm sóc hoàn hảo cho mẹ được như trước nữa. 4 tháng trước khi xảy ra sự việc, cô đã có ý nghĩ muốn ‘đi’. Cô sụt tới 20kg trong vòng 1 tháng. Ngày xảy ra sự việc, cô không thức dậy lúc 4 giờ sáng nữa mà là 6h. Cô nói: ‘Ngày hôm ấy, tôi cảm thấy rằng cuối cùng mình cũng đã đạt tới giới hạn của bản thân’. Vậy nên trong giây phút ấy, cô muốn ‘giải thoát’ cho cả mẹ lẫn chính mình.

Nhận thấy cô có biểu hiện bất thường, người nhà đã mang cô đi khám. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán cô đã bị chứng trầm cảm từ lâu nhưng không được chữa trị. Vì thế, tình trạng bệnh nay đã nặng rồi nên mới xuất hiện cảm giác chán chường, muốn ‘ra đi’ như vậy.

Thực sự đọc tới đây mình cảm thấy đúng là ‘kẻ đáng thương ắt cũng có chỗ đáng hận’ các mẹ ạ. Thật ra cô này cũng đã dành trọn cuộc đời, tận tình tận hiếu chăm sóc mẹ già bệnh tật. Chỉ có điều từ khi biết mình bị bệnh thì cảm thấy mình không thể nào chăm sóc tốt cho mẹ như trước nữa. Thế nên cuối cùng cô mới chọn cách cực đoan để cả hai cùng ‘ra đi’, trên đường xuống Hoàng Tuyền hai mẹ con cùng bầu bạn. Chứ không muốn để mẹ sống lay lắt như vậy

Công đạo tại lòng người, giờ này chắc cô cũng đang phải chịu bản án của lương tâm. Sống trong dày vò, đau đớn, dằn vặt thế, cũng chẳng sung sướng gì.

Nguồn: Tổng hợp