Biết rằng anh em phải đùm bọc yêu thương, nhưng cách đùm bọc của chồng em dành cho em gái anh ấy thì thật sự em không thể chấp nhận nổi. Theo các chị thế này thì em có phải là sống quá quắt, ích kỷ như chồng em nói không.

Chồng em có 1 cô em gái kém em 5 tuổi. Lúc chúng em cưới là cô ấy đang học đại học. Anh chiều em gái lắm, tháng nào nhận lương cũng cho cô ấy đôi triệu để mua sắm quần áo, mĩ phẩm trong khi ngược lại tiền đưa cho vợ lại co kéo từng đồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lương chồng em được 20 triệu, anh ấy chỉ đưa cho em có 6 triệu, đưa cho em gái anh ấy 2 triệu, còn lại cất đi. Thi thoảng cô em xin thêm tiền, anh lại móc túi cho không tiếc. Vợ chi tiêu trong tháng mà thiếu bảo đưa thêm thì anh mắng:

“Ăn tiêu bạt mạng thế núi cũng lở”.

 Ấy vậy nhưng em gái chỉ ho là tiếng là anh rút ví liền. Em bực nói lại nhưng anh quát:

“Bọn thanh niên ăn tiêu tốn kém là bình thường vì nó nhiều bạn bè. Con gái chưa chồng khác. Đàn bà lấy chồng khác, không thể so sánh với nhau”.

Tới khi em gái ra trường đi làm rồi chồng em vẫn cứ cho tiền như vậy nên đã hình thành cho cô ấy thói quen ỉ lại. Làm chỗ nào khó khổ, áp lực tí là xin nghỉ vì đã có anh trai bao. Ngày trước anh chỉ cho đôi triệu chứ giờ em gái không có việc là chồng em cho nguyên nửa tháng lương với lý do.

“Nó là em gái anh. Lúc nó khó khăn, anh làm sao ngoảnh mặt quay đi được”.

Nói thật, nếu cô ấy khó khăn, cùng đường đương nhiên em không cản chồng giúp mà còn ủng hộ anh em cưu mang nhau. Đằng này thời buổi dịch bệnh khó khăn, làm chỗ nào cũng đòi lương cao, việc nhẹ, sếp động ý kiến là dằn dỗi bỏ việc như tiểu thư thì ai người ta thuê. Nộp CV có nơi gọi thì chê xa, chê việc không hợp. Thế là 3 tháng nay nàng ta toàn ở nhà tiêu tiền anh trai.

Đợt này dịch căng, công ty em cho nhân viên làm việc online, lương giảm 1 nửa, chồng em cũng chỉ nhận được 70% lương, thế mà anh vẫn chia đôi cho em gái. Trong khi đó, nhà vẫn đang đi thuê, con thì đang tuổi bỉm sữa, tiền phải chi tiêu phải tằn tiện, chắt bóp từng khoản. Em gái được anh cho tiền thì vẫn liên tục lên mạng đặt mua quần áo, mỹ phẩm. Nói thì chồng em vẫn gạt đi:

“Em đừng có cằn nhằn, mỗi tháng anh sẽ vẫn cưa đủ 1 nửa lương cho nó tới khi nào nó đi làm thì thôi. Em sống tham lam, ích kỷ quá”.

Em thật sự cạn lời với chồng các chị ạ. Nghĩ mà nản thật sự.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết