Những người làm nghề tài xế công nghệ thường phải di chuyển ngoài đường cả ngày nên việc ăn uống khá thất thường. Tuy nhiên mới đây trên Tiktok, em đã thấy một anh chàng tài xế biết tận dụng cái khó trong công việc của mình để làm được rất nhiều món ăn.

>> Cô gái cầu cứu 500 chị em vì người yêu đưa 200k bắt đi chợ nấu 2 mâm cỗ cho 10 người


 

hình ảnh

Chân dung anh chàng tài xế gây bão mạng với video nấu ăn bằng pô xe máy (Ảnh: Chụp từ clip)

Cụ thể, anh tài xế công nghệ này có tài khoản là Giang Hồ Yêu Vợ, đã chỉ ra tuyệt chiêu tận dụng cái nóng từ pô xe và cái nóng từ nhiệt độ ngoài trời để nấu ăn. Thậm chí anh này còn có thể làm các món như nấu lẩu, làm bắp rang bơ, gà nướng… - những món ăn tưởng chừng khá phức tạp.

Mỗi buổi sáng trước khi đi chạy xe, anh này sẽ sơ chế các món ăn rồi buộc vào ống pô xe. Sau 3 tiếng chạy xe lại dừng lại và mở đồ ăn ra để chống đói. Nhìn anh này ăn các món có vẻ rất ngon lành.

hình ảnh

Sau 3 tiếng chạy xe là các món ăn được buộc vào pô xe sẽ chín (Ảnh: Chụp từ clip)

Với món gà nướng, anh chàng ướp các loại gia vị trong 60 phút rồi bọc gà vào giấy bạc. Sau đó, dùng dây thép để buộc cố định con gà vào ống pô sao cho diện tích tiếp xúc nhiều nhất. Nếu xe lắp tấm chắn ống xả thì phải tháo ra.

Với món “bắp rang pô”, anh chàng trộn lẫn đường, bơ chảy, hạt ngô rồi bọc trong giấy bạc để buộc cạnh ống pô. Vì bắp nổ nên quá trình bọc giấy bạc phải làm thật kỹ. Kết quẩ là bắp có mùi rất thơm và hấp dẫn không kém gì mua ngoài hàng.

Với món lẩu có chút kỳ công hơn. Anh chàng bỏ rau cải thảo, chả cá, xúc xích, thịt ba chỉ bò, thịt viên cùng 1 gói gia vị lẩu vào vỏ hộp sữa bằng thiếc. Tiếp đến đổ thêm ít nước vào rồi dùng giấy bạc bọc chặt phần nắp hộp lại. Lưu ý là phải đục vài lỗ để giúp thông hơi. Sau đó, dùng dây thép buộc cố định hộp sữa vào ống pô. Sau 3 tiếng, mọi nguyên liệu đã chín và anh chàng lại có món lẩu thơm phức để chống đói.

hình ảnh

(Ảnh: Chụp từ clip)

Rất nhiều cư dân mạng đã khen anh chàng này sáng tạo, trong cái khó ló cái khôn. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian cũng như tiết kiệm tiền vì tránh phải mua đồ ăn bên ngoài; dù đi chạy xe cả ngày nhưng vẫn được ăn đồ do mình “tự nấu”. Tuy nhiên em thì thấy cách làm của chàng trai không thể áp dụng lâu dài được vì chế biến đồ ăn kiểu đó không đảm bảo vệ sinh và có thể gây nguy hiểm cho chính anh chàng cũng như những người tham gia giao thông khác. Còn các mẹ thì nghĩ sao ạ?