Giờ trong tay không còn gì nữa, gia đình, tài sản đã mất hết tôi mới thấy tiếc những gì mình đã trải qua. Giá như ngày đó tôi không mải mê chạy theo tình trẻ thì có lẽ giờ không mất mát quá nhiều như vậy.

Tôi lấy chồng từ năm 23 tuổi. Khi đó vừa mới tốt nghiệp đại học thì người yêu hỏi cưới nên đồng ý luôn. Chồng tôi có một công ty riêng về sắt thép xây dựng. Thu nhập của anh lúc đó rất tốt, dư sức chăm lo cho vợ con một cuộc sống nhàn hạ, thoải mái. Tôi không phải đi làm gì cả, chỉ ở nhà chăm con rồi làm đẹp thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mỗi tội là chồng tôi rất khô khan, anh chỉ biết lao đầu đi kiếm tiền về đưa cho vợ nhưng chẳng tâm lý gì cả. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ tẻ nhạt dần. Đêm về chồng mệt nằm ngáy vang phòng còn tôi thì ôm điện thoại lên mạng chát chít linh tinh.

Thế rồi tôi gặp 1 người tình trẻ. Cậu ta kém tôi tận 13 tuổi, hừng hực sức sống và biết chiều chuộng mỗi khi tôi buồn chán. Tôi phải thừa nhận rằng mình đã say mê cậu ấy một cách mù quáng. Người tình quá hấp dẫn khiến tôi bị cuốn vào như con thiêu thân không dứt ra được.

Thế nhưng có đi cũng phải có lại, tôi biết cậu ấy không phải đến với tôi bằng tình cảm chân thành mà là vì tiền. Tôi không ngại đem tiền của chồng chu cấp cho người tình mua xe xịn, mua hàng hiệu cho cậu ấy xài thoải mái, đi chơi những nơi sang chảnh nhất.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến khi chồng tôi phát hiện ra. Biết mình bị phản bội, anh đuổi tôi ra khỏi nhà và tìm mọi cách để ly hôn. Lúc đó tôi với chồng chỉ còn tài sản chung là căn nhà nên anh bán luôn, chia cho tôi một nửa tiền và bảo:

“Cô đi đâu thì đi, để con lại tôi nuôi”.

Lúc đó tôi với nhân tình vẫn còn mặn nồng, đưa con gái theo sợ nó bị ảnh hưởng nên để con ở với bố sẽ tốt hơn. Ly hôn với chồng xong tôi ra ngoài thuê một căn chung cư để ở với nhân tình, có bao nhiêu tiền bỏ ra mở nhà hàng để kinh doanh. Tôi lại chưa có kinh nghiệm nên cứ đầu tư đến đâu thì thua đến đó, phải vay mượn tùm lum bù chỗ nọ đắp chỗ kia. Làm ăn chưa đâu vào đâu thì djch ập đến nên càng khó khăn hơn.

Đau đớn nhất là nhân tình thấy tôi thua lỗ, còn bao nhiêu tiền vét hết rồi bỏ đi theo người đàn bà khác. Lúc tôi tìm đến đánh ghen thì hắn mới lộ rõ bản chất:

“Bà nhìn lại mình đi, trước tôi ăn nằm với bà cũng chỉ vì tiền thôi. Giờ tiền hết thì tình tan, đừng có đến làm phiền tôi nữa, dơ lắm”.

Tôi mệt mỏi lê thân về, khóc ướt hết gối. Giờ một mình trong căn phòng trống trải mà thấy hối hận quá. Giá như trước kia tôi đừng có điên cuồng lao vào cuộc tình vụng trộm ấy thì có lẽ giờ này không phải trả cái giá quá đắt như vậy. Giờ coi như tôi trắng tay, chồng con thì bỏ rơi, người tình cũng chia tay nốt. Lúc này tôi có hối hận thì mọi thứ cũng đã muộn rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet