Nhiều chị em vẫn than thở rằng tình yêu trước và sau cưới khác nhau một trời một vực, rồi thì hôn nhân là mồ chôn tình yêu. Em ngược lại, sau cưới tình cảm vợ chồng còn thắm thiết hơn xưa mọi người ạ.

Thực ra em với chồng tới với nhau là do mai mối, qua có 3 tháng tìm hiểu là cưới. Trước khi biết anh ấy, em có yêu 1 người đàn ông suốt 4 năm, cứ nghĩ hai đứa sẽ thành vợ thành chồng, ai ngờ tới phút cuối hắn bỏ em lấy người con gái khác gia đình giàu có để nương thân.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thất tình, chán đời, bố mẹ lại giục giã lấy chồng nhiều nên em nhắm mắt đưa chân đồng ý cưới người chồng hiện tại của mình. Đúng là người tính chẳng bằng trời tính, may mắn thế nào em lại vớ được người đàn ông tử tế các chị ạ.

Chồng em không giàu có gì chỉ là công nhân viên chức bình thường nhưng sống tình cảm. Lúc hai đứa cưới nhau, anh ấy cũng 34 tuổi rồi, nghe mẹ chồng em kể là vì anh hiền quá, không biết tán gái nên mới thế. Lúc sống chung một nhà, em thấy đúng là chồng em rất thật, lương anh được 9 triệu, cuối tháng nhận là đưa vợ 8 triệu rưỡi chỉ giữ lại 500k để đổ xăng, uống nước. Có tháng không tiêu hết lại mua trà sữa cho vợ. Thấy anh chi tiêu tiết kiệm quá, em bảo:

“Anh là đàn ông cũng phải có bạn có bè, anh cứ tiêu thoải mái đi. Em cũng có lương, anh đừng tiết kiệm quá”.

Chồng em cười bảo:

“Ối giờ vợ anh là nhất. Bạn bè cũng có giới hạn”.

 Chẳng mấy khi chồng em tụ tập bạn bè bia rượu đâu. Đặc biệt, tuy có biết chuyện quá khứ của em nhưng chưa bao giờ anh nhắc tới. Có lần em còn chủ động kể nhưng anh xua tay:

“Quan trọng là em đã chọn anh. Giờ chúng mình là vợ chồng, mọi thứ khác anh không quan tâm”.

Cũng vì sự chân thành, ấm áp của anh mà mỗi ngày tình cảm em dành cho chồng một nhiều hơn. Nhất là khi em bầu bí, anh nhận hết mọi việc không cho em phải nhúng tay làm gì dù chỉ nhẹ nhàng như lau nhà, rửa bát.

Suốt 3 tháng vợ ở cữ, chồng em tự 1 mình chăm con, chăm vợ không khiến bà nội, bà ngoại. Ngày đi làm, đêm về anh ôm con pha sữa, thay tã bỉm cho thằng bé để vợ ngủ. Ai tới chơi nhìn chồng em chăm con cũng phải xuýt xoa:

“Thật chứ chị chưa gặp 1 người chồng nào khéo như chồng em, yêu vợ chăm con không ai bằng”.

Hôm qua con em đi tiêm phòng về bị sốt, thằng bé khóc ra rả, hai vợ chồng thay nhau ôm vác. Tới khuya, nó ngủ thì hai đứa mới được ngả lưng xuống giường. Em mệt quá vừa nằm là ngủ say luôn tới gần 3h sáng, giật mình quay sang không thấy chồng với con đâu nên dậy tìm.

Vừa bước ra phòng khách, nhìn chồng đang ôm con ngủ gục trên ghế mà em sững người. Tiếng em gọi làm chồng tỉnh ngủ.

“Thằng bé khóc quá, anh sợ em thức giấc nên bế nó ra ngoài này để em ngủ. Anh thức đêm không sao chứ em vừa sinh xong phải được nghỉ ngơi không sẽ mất sữa. Cứ vào giường đi, anh bế con được”.

Cứ thế chồng dồn em về phòng giành phần chăm con thay vợ. Nghe những lời anh nói, em ấm lòng và cảm thấy mình thất sự quá may mắn khi được làm vợ anh ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết