Sau lần ho ra máu hồi đầu tháng 5, nghệ sĩ Giang Còi sụt 14 kg và hiện tại nói chuyện rất khó khăn. Cầu mong cho sức khoẻ của anh sớm ổn định, nhìn mà thấy thương quá.

>> Sức khoẻ NS Giang Còi chuyển biến xấu, phải cấp cứu gấp: Nhất quyết không nhập viện chữa trị

Nhìn thấy những người nghệ sĩ mình yêu mến, trân trọng ngày ngày phải chịu những cơn đau do bệnh tật thật sự thương cảm các mẹ ạ. Nếu như trước đây họ xông xáo, hoạt động sôi nổi biết bao nhiêu thì giờ lại héo hon, gầy mòn trên giường bệnh bấy nhiêu. 

Người nghệ sĩ em đang nói ở đây là Giang Còi các mẹ ạ. Hồi đầu năm nay, nam danh hài khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và lo lắng khi tiết lộ thông tin bị ung thư hạ họng, đã di căn. Từ đó đến nay, Giang Còi liên tục nằm viện để điều trị và tiêu tốn một khoảng tiền không nhỏ. 

hình ảnh

Nghệ sĩ Giang Còi bị ung thư hạ họng đã di căn.

Cho đến mới đây, nghệ sĩ Trà My đã chia sẻ tình hình hiện tại của nghệ sĩ Giang Còi. Nữ diễn viên cho biết do dịch nên chị không thể trực tiếp tới thăm bạn thân mà chỉ gọi điện hỏi thăm. Chị tiết lộ nghệ sĩ Giang Còi đã sụt 14 kg từ lúc bệnh cho đến nay.

Đăng kèm hình ảnh cả hai đang trò chuyện, nghệ sĩ Trà My chia sẻ: "Dịch bệnh căng thẳng và phức tạp nên chẳng đến thăm lão Giang Còi được. Hàng ngày chỉ nhắn tin, điện thoại và gọi qua Messenger. Căng tai ra mà chả nghe được gì, chỉ chẩn đoán qua khẩu hình của lão, cứ 2 từ một hơi. Sút tận 14kg rồi... Thương lắm. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với lão Còi".

hình ảnh

Nghệ sĩ Trà My tiết lộ nghệ sĩ Giang Còi đã sụt 14 kg, nói chuyện khó khăn. (Nguồn ảnh: Chụp từ màn hình FB nghệ sĩ Trà My)

Bình thường đã "còi", giờ nghệ sĩ Giang Còi lại sụt thêm 14 cân nữa thì không biết anh đã ốm thế nào rồi. Thấy thương quá! Hồi tháng 5, nghệ sĩ Giang Còi bị thổ tả ra máu, bất tỉnh nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi đó, con gái của nam danh hài đau lòng chia sẻ: "Sau mấy ngày nằm viện, sức khỏe của bố đã đỡ hơn, không nôn ra máu nhưng vẫn chưa cầm được máu, vẫn đi ngoài ra máu. Trước khi bị xuất huyết dạ dày, bố còn bị xơ gan, lại đang bị ung thư hạ họng giai đoạn ba. Giờ bố có thể nói chuyện, dù nói còn khó khăn, đứng dậy nếu có người dìu.

Thế nhưng bố gần như không ăn uống được gì cả vì họng bị hạch chèn đau, họng bị tổn thương, khó nuốt lắm, uống nước còn bị sặc. Bố nằm viện hơn 2 hôm mới ăn được 2 thìa cháo. Sáng nay, bố ăn được 3 thìa cháo. Dù không ăn uống nhưng bố không cảm thấy đói vì được truyền nước liên tục. Bố cũng khó thở nữa, toàn phải thở ôxy thôi".

hình ảnh

Nghệ sĩ Giang còi và con gái. (Nguồn ảnh: FB con gái nghệ sĩ Giang Còi)

Được biết, chi phí điều trị bệnh của nghệ sĩ Giang Còi vô cùng tốn kém, lên đến 60 triệu/lần truyền hoá chất, một tháng phải truyền 4 lần. Hiện tại, hoàn cảnh gia đình nam danh hài vô cùng khó khăn. Chính nghệ sĩ Trà My đã kêu gọi đồng nghiệp, bạn bè hỗ trợ kinh phí giúp nghệ sĩ Giang Còi vượt qua cơn nguy kịch. 

Cầu mong cho sức khoẻ của nghệ sĩ Giang Còi sớm ổn định dù biết rằng con đường điều trị bệnh vẫn còn dài và rất khó khăn. Cũng rất hy vọng sẽ có nhiều bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu thương nam danh hài chung tay hỗ trợ, giúp đỡ anh.  

hình ảnh

Mong nghệ sĩ Giang Còi sẽ được hỗ trợ để trị bệnh.