Sức khoẻ NS Giang Còi chuyển biến xấu, phải nhập viện cấp cứu gấp khi liên tục thổ tả ra máu. Khán giả vô cùng lo lắng khi nam danh hài bị ung thư nhưng nhất quyết không chịu nhập viện chữa trị.

>> Con gái NS Giang Còi xót xa nhìn bố đau đớn vì căn bệnh ung thư: 'Em thương bố lắm, thương đến thắt lòng'

Suốt từ đầu năm đến nay, NS Giang Còi phải chịu nhiều đau đớn khi cố gắng chống chọi với căn bệnh ung thư hạ họng đang ở những giai đoạn cuối. Tuy nhiên điều khiến khán giả lo lắng nhất là dù bị bệnh nặng nhưng nam danh hài nhất quyết không vào viện mà chỉ ở nhà tự điều trị. Chính vì vậy mà mới đây, sức khoẻ NS Giang Còi chuyển biến xấu, phải cấp cứu gấp tại bệnh viện Bạch Mai.

Dẫu biết là NS Giang Còi luôn lạc quan dù bệnh tật nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì tình trạng đáng ngại thật sự các mẹ ạ, nghe mà xót xa quá.

hình ảnh

NS Giang Còi nhất quyết đòi ở nhà tự chữa trị dù bị ung thư giai đoạn 3

Theo như NS Trà My, đàn em thân thiết của nam danh hài cho biết, sức khoẻ của NS Giang Còi chuyển biến xấu khi anh liên tục đi thổ tả ra máu quá nhiều. Theo đó, anh đã phải cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai 3 ngày nay và phải thở ống thở.

Thấy 'đàn anh' trở bệnh nặng, NS Trà My đã ghé thăm và ủng hộ số tiền nhỏ, khoảng 10 triệu đồng. Ngoài ra, cô và NSND Quốc Anh cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ thông qua các doanh nghiệp cũng như bạn bè đồng nghiệp, những người yêu mến NS Giang Còi, để giúp anh có thêm kính phí điều trị trong giai đoạn nguy kịch này. Thấy vậy, nam danh hài vô cùng cảm động và gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm và yêu thương mình.

hình ảnh

hình ảnh

Sức khoẻ NS Giang Còi chuyển biến xấu, phải cấp cứu gấp tại bệnh viện Bạch Mai

Được biết, NS Giang Còi được chuẩn đoán ung thư hạ họng giai đoạn 3, đã di căn. Theo như phác đồ điều trị mà bác sĩ đề xuất thì mỗi tháng anh phải truyền hóa chất 4 lần, mỗi tuần 1 lần và chi phí tốn 60 triệu/lần. Không biết do sự tốn kém hay sao mà nam danh hài kiên quyết đòi về nhà tự điều trị, mãi đến gần đây được khuyên nhủ mới chịu vào viện điều trị thường xuyên hơn.

hình ảnh

Có bệnh thì phải chữa trị cho hết chứ ở nhà tự chịu đau đớn thì khổ sở, xót xa quá các mẹ nhỉ.