Đang djch mà tôi thấy bất an, trăn trở về chồng cũ quá mọi người ạ. Nghĩ cũng không biết có phải đây là quả báo của anh ấy không? Trước thì rũ bỏ vợ con chạy theo bồ giàu có, giờ phải đi ship từng mớ rau giữa lúc khốn khó này.

Tôi với chồng cùng quê, là bạn học cấp 3 với nhau lên thành phố học đại học thì yêu. Vừa ra trường tôi lỡ dính bầu nên cưới luôn. Lúc đó không xin được việc làm nên sinh con xong tôi lấy ít hàng thùng về bán, dần dần bỏ luôn cái bằng đại học 1 xó rồi chuyển sang buôn sỉ quần áo. Công việc vất vả tí nhưng thu nhập khá, đủ để nuôi con và có khoản tích cóp, phòng thân.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế rồi chồng tôi có bồ ở bên ngoài. Ngày tôi biết chuyện cũng chính do chồng nói ra, anh đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn bắt tôi ký. Quá bất ngờ và sốc, tôi khóc nhiều lắm, níu kéo thế nào anh cũng không nghe. Tôi nhớ như in cái ngày anh bước chân ra khỏi nhà con gái mới 7 tuổi, nó cứ ôm bố van xin đừng bỏ đi. Vậy nhưng anh đẩy nó ra và kiên quyết không ngoảnh đầu lại.

Lúc đó tôi mới biết chồng ly hôn mình để đến với người tình giàu có. Chị ta là một đại gia bất động sản. Vì tiền mà anh nỡ bỏ mẹ con tôi để chạy theo ả ta hưởng sung sướng. Suốt mấy năm quá tôi cứ đâm đầu vào đống quần áo kiếm tiền nuôi con không cần biết xung quanh.

Sau cú sốc ly hôn tôi bị mất cân bằng một thời gian dài nhưng giờ hai mẹ con cũng mua được căn chung cư nhỏ nhỏ để ở rồi. Bẵng đi một thời gian không liên lạc, bỗng dưng chồng cũ tôi lại nhắn tin hỏi thăm. Con gái tôi nhớ bố nên nó háo hức đọc tin nhắn của anh lắm. Nhiều lúc tôi để cho hai bố con thoải mái chat chit với nhau, dù gì cũng là máu mủ mà.

Tối hôm trước muộn lắm rồi chồng cũ vẫn nhắn tin. Tôi bảo con ngủ rồi nhưng thấy anh vẻ tâm trạng lắm, còn xin lỗi vì trước kia đã phụ hai mẹ con. Anh hỏi:

“Dạo này em thế nào?”

Tôi cũng kể tình hình của mình. Thấy anh bảo đang ở trong vùng djch nên tôi nhắc gọi là xã giao.

“Anh cẩn thận nhé, hạn chế ra ngoài đường thôi chờ hết djch rồi muốn làm gì thì làm”.

 “Ôi lo gì, anh còn đang đi bán rau chui đây, em có ăn không anh ship”.

Tôi cứ tưởng chồng cũ đùa, nhưng anh kể sau khi ly hôn anh bị tai nạn mất sức lao động, bị cô bồ giàu có đá rồi anh mất việc, không có thu nhập nên đi ship hàng thuê. Giờ thì tranh thủ bán rau củ quả kiếm đồng qua ngày. Tự nhiên tôi lại thấy mủi lòng dù gì cũng gắn bó với nhau bao nhiêu năm rồi, nghe anh kể hoàn cảnh như vậy lại thấy thương thương.

Giữa lúc dịch đang căng như thế này, vì miếng cơm manh áo, anh vẫn phải gồng mình để bươn trải cuộc sống. Tôi có nên bảo anh đừng đi bán rau nữa, rồi chuyển cho một ít tiền để chồng cũ trang trải qua lúc này không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet