Con gái tôi về làm dâu nhà thông gia đã 4 năm rồi. Bản thân nó cũng có việc làm ổn định thu nhập 12 triệu đồng/tháng. Từ ngày lấy chồng và sinh con, con gái tôi chỉ biết đến đi làm và chăm sóc con cái. Dù hy sinh là vậy nhưng con bé vẫn không được hạnh phúc bởi nó kém may mắn khi lấy phải một thằng chồng lăng nhăng tệ bạc.

Con rể tôi có hình thức rất ưa nhìn, mồm miệng lúc nào cũng dẻo kẹo thế nên xung quanh luôn có nhiều cô gái vây quanh. Nó lại làm marketing truyền thông nên đi công tác như cơm bữa. Đi đến đâu là bồ bịch trai gái ở đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con gái tôi biết điều ấy nhưng chỉ nghĩ là mọi mối quan hệ vui chơi qua đường nên nó càu nhàu rồi cho qua. Chỉ đến khi biết chồng cặp bồ, con bé mới làm um mọi chuyện lên. Song nực cười thay mẹ chồng chẳng bênh con dâu mà còn quay sang trách:

“Tại cô hết cả đấy, suốt ngày cắm mặt vào con cái lờ chồng đi thì nó chả gái gú”.

Điều này khiến cho con rể tôi càng được nước lấn tới. Nó ngang nhiên sống như vợ chồng người đàn bà kia và bắt con tôi phải chấp nhận thêm cô “vợ bé”. Nhiều lần con nhà tôi muốn ly hôn nhưng lại nhẫn nhịn không dám quyết để cuộc sống không xáo trộn.

Cho tới 1h đêm qua, khi cả nhà tôi đang ngủ thì có tiếng chuông cửa. Ra mở thì thấy con gái vừa thất thểu chạy về với một bên má thâm tím. Thấy tôi, con nhào ngay vào khóc: 

“Con ly hôn rồi. Anh ta đi cặp bồ về còn đánh con thâm tím mặt mẹ ơi”.

Rồi nó lí nhí:

“Từ lâu con đã muốn ly hôn nhưng con lại sợ bố mẹ buồn, xẩu hổ không dám nhìn ai. Con chịu đựng cũng là vì cả con của con nữa. Giờ con đã quyết rồi”

Nghe con gái nói vậy, dù sốc lắm nhưng tôi cũng an ủi:

“Ly hôn không phải là kết thúc mà chỉ là bắt đầu, đau 1 lần rồi thôi. Mai đưa con về đây bố mẹ chăm cho mà đi làm. Đời con con phải tự quyết, đừng vì ai mà chấp nhận phải sống đau khổ”

Thật sự với những người làm cha làm mẹ như chúng tôi, sự yên ấm, hạnh phúc của các con mới quan trọng. Sống gần cả một đời người, tôi hiểu hợp tan, được mất là lẽ thường. Nhìn con cái sống khổ sở có bố mẹ nào mà không đau lòng. Nếu tổ ấm không còn hạnh phúc thì đó là chuyện riêng phải tự giải quyết, đừng vì những người xung quanh. Chẳng ai giúp được mình ngoài bản thân mình ra.

Phải thật mạnh mẽ và tích cực sống sau ly hôn thì bố mẹ nào cũng sẽ yên tâm thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet