Ngày cùng anh tổ chức đám cưới, tôi hạnh phúc lắm, bỏ ngoài tai những lời bàn tán sau lưng nói rằng tôi ngu dại, yêu đương mù quáng mới đâm đầu lấy đàn ông bỏ vợ. Khi ấy đơn giản tôi chỉ nghĩ miễn là yêu nhau thật lòng thì không có hàng rào nào có thể ngăn cản. Hơn nữa trải qua đổ vỡ rồi anh sẽ biết trân trọng những thứ thuộc về hiện tại hơn.

Thật buồn, tới giờ này tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình là nông cạn, sai lầm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đợt mới quen, anh chia sẻ với tôi rằng vợ chồng anh khi ra tòa đã cạn tình cạn nghĩa chỉ thi thoảng liên hệ vì trách nhiệm với đứa con chung mà thôi. Tôi đã tin vào những lời anh nói để rồi khi chính thức bước chân về làm vợ anh, tôi mới hiểu thực tế không phải như vậy.

Anh thương con, muốn chăm lo cho con riêng thì tôi chưa bao giờ phản đối. Tôi muốn anh ấy cứ làm những gì thỏa đáng nhất cho nhẹ lòng để còn toàn tâm toàn ý sống với mình. Tuy nhiên càng về sau tôi càng nhận ra những gì chồng nói với mình không hẳn là sự thật. Anh bảo anh phải chăm lo cho con nhưng mỗi lúc tôi càng cảm nhận rõ ràng chồng mình quan tâm hơi thái quá tới vợ cũ.

Vợ cũ con riêng của anh sống cách nhà tôi chưa đầy 2km nên sáng nào chồng tôi cũng dậy sớm qua đón thằng bé đưa đi học, chiều đón nó về. Anh bảo vợ cũ anh bận nên anh phải có trách nhiệm chăm con. Thế nhưng tới 2 ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật anh ấy cũng sang bên đó chơi:

“Cô ấy phải làm cả thứ 7, chủ nhật ở nhà. Thằng bé không có ai trông, để chơi 1 mình tội nghiệp nên anh phải sang chơi với nó”.

Cuối tuần trước, vợ cũ của anh ốm, thế là chồng tôi nhận trông con nguyên tuần đó. Vấn đề nằm ở chỗ, tôi bảo anh đưa thằng bé về nhà thì anh không chịu mà phải sang để còn tiện nấu nướng cho vợ cũ ăn. Hôm nào 10h đêm anh cũng mới mò về. Tôi nói thì anh gắt:

“Em buồn cười, dù sao cô ấy cũng là mẹ của con trai anh”.

Chăm hết 1 tuần, chị ta đi làm lại rồi tôi không cho chồng sang đó nữa. Thế mà tới gần 11h đêm, tưởng vợ đã ngủ, anh mò dậy nhẹ nhàng mở cửa sang với vợ cũ. Tôi dậy tóm được thì anh vẫn gân mặt bảo:

“Cô ấy lại sốt, anh phải sang đó xem thế nào. Ở 1 mình lo chết đi được”.

 Thế là anh ấy đi một mạch để vợ đứng nhìn theo như trời trồng. Thực sự là tôi không còn lời nào để nói nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết