Vợ chồng tôi đông con, 3 trai 1 gái. Lúc trẻ để nuôi được chúng khôn lớn trưởng thành, vợ chồng cũng lao thân khổ tứ lắm. Tiền bạc kiếm được bao nhiêu đổ cả vào chúng nó. Nhất là vợ chồng tôi lại làm nông, tài sản có gì đâu ngoài mấy sào ruộng. Có những tháng 4 đứa cùng giục đóng học phí mà vợ chồng tôi lo xanh xám mặt mày, phải dốc hạt thóc cuối cùng trong hòm đi bán cũng không đủ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chuyện tới tháng đóng học, vợ chồng phải ăn cơm rau 3 bữa qua ngày là thường xuyên. Khổ là thế nhưng mỗi khi nhìn đàn con lớn lên từng ngày, vợ chồng vẫn thấy mát lòng mát dạ.

Rồi các con lần lượt học xong, dựng vợ gả chồng cho chúng, tôi với ông nhà như bỏ được tảng đá trên vai và cũng hi vọng các con sẽ biết thương lại bố mẹ. Tiếc rằng đúng như các cụ nói: “Một mẹ nuôi được 10 con, 10 con chẳng nuôi nổi 1 mẹ”. 3 thằng con trai, 3 niềm hi vọng của tuổi già chúng lại đối xử với bố mẹ chẳng ra gì.

3 con trai của tôi lập gia đình riêng, chúng chẳng còn quan tâm gì tới bố mẹ. 3 thằng con, 3 bằng đại học, công ăn việc làm ổn định nhưng chúng cư xử thiếu tình yêu thương với người sinh ra chúng lắm. Mỗi lần vợ chồng tôi ốm gọi điện báo các con, chúng đều thoái thác.

Trai thứ bảo:

“Con bận việc… mẹ gọi cho anh trưởng chứ. Vợ chồng anh chị ấy phải có trách nhiệm chăm bố mẹ”.

Trai trưởng bảo:

“Con bận việc…. mà mẹ đừng lúc nào cũng gõ đầu vợ chồng con như thế”.

Cuối cùng chỉ có đứa con gái với chồng nó là biết quan tâm tới bố mẹ. Nhất là con rể tôi hiền hậu, sống có trách nhiệm. Mỗi lần nghe tin bố mẹ ốm đau là nó về thăm ngay, nếu bận thì gọi điện, gửi tiền biếu thuốc men.

Đợt này nhà tôi bị dột, mỗi lần mưa là ướt hết giường chiếu. Cũng vì có bao nhiêu tiền của đều đổ vào nuôi con nên chúng tôi chẳng còn dành dụm được đồng nào mà phòng thân, lo tuổi già.

Chẳng còn cách nào, tôi gọi các con về giục chúng nó sửa nhà cho bố mẹ. Vậy mà thằng thứ 3 bảo:

“Con vừa mới mua xe không còn tiền”.

Thằng thứ 2 bảo:

“Tiền con vừa dồn lấy hàng, giờ trong nhà không còn tiền mặt”.

Thằng trưởng bảo:

“2 chú ấy đều không chịu bỏ tiền ra, mình con chịu không kham nổi”.

Ngồi nghe các con đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm, vợ chồng tôi buồn không nói được lời nào.

Bất ngờ con rể tôi ngồi đó rút trong túi 1 cọc tiền đặt xuống bàn bảo:

“Con biếu bố mẹ 100 triệu, bố mẹ gọi thợ sửa nhà luôn đi chứ để gió mưa vào nhà thế lại ốm mất. Nếu thiếu con đưa thêm”.

3 thằng con trai tôi ngẩn người ngồi nhìn, chẳng biết chúng có biết xấu hổ không, còn vợ chồng tôi thì ngượng với con rể vô cùng. Đấy mọi người ạ, đừng nghĩ đẻ con trai đã sướng. Cứ nhìn vợ chồng tôi mà ra, 3 thằng con trai không nhờ được phải nhờ con gái và chàng rể đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet